Từ: Ivy
Đã gửi: 21 Tháng Mười Hai 2011 8:11 SA
Chào các chị!
Tôi đọc một số bài viết thấy các chị lên tiếng xỉ vả, dùng những lời lẽ nặng nề để hạ thấp danh dự của những người được cho là người thứ ba. Tôi thì lại có một quan niệm khác, những cuộc tình qua đường của những người đàn ông ham của lạ, đến với người khác chỉ vì sex tôi xin phép không bàn tới ở đây, vì đó chỉ là "ăn bánh trả tiền" mà thôi.
Nhưng tôi nghĩ những cuộc tình đến với nhau thật lòng nhưng đã muộn vì một trong hai người đã có gia đình. Tôi nghĩ chỉ có thể gọi những người phụ nữ ấy là "nguời đến sau", vì chuyện tình cảm không thể nói ai xen vào giữa ai. Các chị vợ tự hào như thế chỉ vì các chị có được một chữ mà người ta gọi là "danh phận".
Các chị nói người xen vào phá hoại hạnh phúc gia đình vốn bình yên của nó. Tôi thì lại nghĩ khác, nếu một gia đình vốn bình yên và vững vàng thì không ai có thể xen vào được. Các chị có bao giờ đặt câu hỏi tại sao chồng mình yêu người khác chưa. Hay các chị cho rằng mình có cái quyền làm vợ và bắt buộc người ta phải theo ý mình, nghĩ rằng mình là vợ thì có quyền xúc phạm người khác.
Các chị đã bao giờ ngồi lại và chia sẻ với chồng mình chưa.
Hai người đi chung một con đường, sống với nhau mà không hiểu nhau thì đám cưới và tờ giấy hôn thú các chị có chẳng là gì hết. Đừng chà đạp và nói người khác thấp hèn. Nếu các chị hơn người ta thì khi biết chồng mình không còn yêu thương mình nữa các chị có dũng cảm buông tay không. Có người dùng con cái, có người dùng áp lực gia đình, có người dùng tài sản để níu kéo người đàn ông không còn yêu thương mình nữa. Thử hỏi các chị hơn người khác chỗ nào?
Chẳng qua là ở xã hội của chúng ta hiện giờ cứ nửa phương Tây, nhưng lại nửa phương Đông rồi các chị đem cái văn hóa phương Đông đó ra để làm cái cớ nói người khác mà thôi. Còn nói vì con ư, trẻ con hiện nay thông minh lắm. Liệu con cái có thể sống cuộc sống hạnh phúc khi nó hiểu ba mẹ nó không yêu thương nhau hay không.
Tôi nghĩ không nên trách ai hết. Tình cảm con người là rất khó nói. Có thể lúc này bạn sẽ yêu người này nhưng sau đó bạn lại không tìm thấy sự đồng cảm và yêu người khác. Đàn ông hay phụ nữ cũng vậy thôi, ai dám đảm bảo rằng sẽ để lý trí chế ngự tình cảm. Các chị vợ cũng vậy, nếu có thể lý trí hơn tình cảm thì các chị đã không đau khổ và dằn vặt như thế.
Người ta hay nói trước khi trách người hãy nhìn lại mình. Đừng vội nói nguời khác phá hoại gia đình mình mà hãy tìm cách làm sao giữ được gia đình không để người khác phá hoại. Chúc các chị sẽ giữ được hạnh phúc của mình.