From: Ly Lam Kieu
Sent: Wednesday, January 02, 2008 11:56 PM
Subject: da goi cach day vai phut, nhung lan nay co sua chua
Kính gửi Tòa soạn,
Tôi đọc hầu hết loạt bài liên quan đến bài viết: “Có nên kết hôn với cô gái từng sống thử”. Mỗi người một ý kiến, tôi tâm đắc và đồng tình với bài viết chân thật và thẳng thắn của chị Lee An. Tôi luôn đồng ý với quan điểm của chị là các cô gái hãy nên ý thức và trau giồi giá trị bản thân.
Các chàng trai ơi, trong khi các bạn đang mãi tranh cãi các cô gái phải thế này, thế kia thì mới đáng giá thì các cô gái Việt đang từ từ kết hôn với người nước ngoài rồi đấy. Nhiều trong số họ là những cô gái thông minh và xinh đẹp. Một gái Việt xinh đẹp ra đi lấy chồng ngoại nghĩa là trai Việt mất đi một người con gái đẹp để kết hôn tại quê nhà. Các bạn trai hãy để chúng tôi thấy bạn là người đáng yêu đáng tin cậy để chúng tôi sống với bạn đời đời. Hãy để chúng tôi cảm nhận tình yêu và điểm tựa vững vàng từ các anh. Mỗi thời đại mỗi khác nhau, thời đại này con gái sống độc lập hơn, thoải mái hơn, tự tin và có nhiều lựa chọn để kết hôn hơn.
Bây giờ là thế kỷ 21, mọi người được học hành và giao tiếp với môi trường bên ngoài cũng tốt hơn, sự tinh tế của các cô gái cũng tăng lên. Tinh tế ở đây có nghĩa là nếu tôi là bạn gái Cường có thể tôi sẽ không kết hôn với anh Cường hoặc tôi cần ở một mình một thời gian để biết được tôi và anh có cần nhau và yêu nhau như thế nào (hơi giống phim một chút). Vì tôi đang cảm nhận tôi không mang lại hạnh phúc cho anh sau này, vì trong đầu anh đã lấn cấn về quá khứ của tôi. Tôi biết tôi sẽ không thay đổi được quan niệm trong lòng anh. Thứ hai tôi cảm thấy tổn thương trong lòng vì anh Cường phán xét tôi, tôi cảm thấy tôi bị đánh giá thấp vì quá khứ của tôi.
Khi kết hôn tôi phải cảm nhận được rằng tôi đem đến được hạnh phúc cho anh và anh cũng mang đến hạnh phúc cho tôi, chứ không đơn giản là một sự tha thứ cho tôi, rồi tôi làm một người vợ ngoan hiền để đền đáp tấm lòng của anh mà không quan tâm đến sóng gió trong lòng anh. Hạnh phúc gia đình là chặng đường dài lắm, nói gì thì nói thì tôi vẫn muốn làm một người vợ được che chở trong gia đình cho dù ngoài xã hội tôi độc lập mạnh mẽ bao nhiêu đi nữa. Và tôi tìm một người đàn ông rộng lượng, hiểu biết và đáng tin cậy. Tôi mong các chàng trai hãy cố gắng hiểu con gái, để làm người đáng tin cậy và hợp thời, để người phụ nữ như tôi, không cảm thấy lo lắng về bất ổn trong tương lai, để tôi gắn bó với anh suốt đời.
Tôi xin phép được nói ý kiến, có rất nhiều cô gái đã quan hệ từ thưở còn đi học cấp 3, chẳng lẽ con trai vô tội sao? Tôi nghĩ họ cũng loay hoay tìm một người chồng yêu thương tin cậy khi họ trưởng thành. Các chàng trai đã quan hệ nhiều mà muốn họ trinh trắng thì họ chỉ còn đường lấy chồng ngoại mà thôi. Hãy để suy nghị hợp thời hơn và hãy làm cho con gái Việt thấy rằng: “Cưới một người đàn ông Việt cũng hạnh phúc và sướng tấm thân rồi, đi đâu cho xa”. Thương các anh con trai Việt lắm.
Gái Việt