From: Nguyen Huu Khoi
Sent: Monday, June 04, 2007 6:05 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: [VnExpress] tam su kho noi cua mot nguoi dan ong
Đọc bài viết của Đoàn tôi rất thông cảm với bạn. Tôi cũng rất đồng tình với Đoàn trong việc đã giữ được bình tĩnh khi biết mình bị cắm sừng. Theo tôi, Đoàn nên thẳng thắn tâm sự với vợ mình và xin lỗi vợ về những điều không phải mà anh đã xử sự trước kia. Đồng thời, Đoàn nên trao đổi với vợ về vấn đề của mình để tìm sự thông cảm ở nơi vợ.
Với vấn đề của Đoàn tôi nghĩ rằng đó là một tai nạn chứ không phải là vấn đề bẩm sinh. Vì vậy, tôi nghĩ vợ Đoàn sẽ hiểu. Để cho vợ Đoàn thỏa mãn trong vấn đề tình dục thì tôi nghĩ có thể tìm thêm các phương pháp hỗ trợ.
Theo tôi, với tình yêu thực sự dành cho nhau cùng với sự chia sẻ chân tình thì mọi việc sẽ được giải quyết. Hơn nưa, khi các bạn thấy mình vẫn giữ được niềm vui, các bạn hết lo lắng về chuyện đó thì biết đâu được một ngày nào đó của quý của bạn lại mạnh mẽ như xưa.
Chúc bạn hai bạn hạnh phúc!