From: phuongthuy307pth thuy
Sent: Friday, October 19, 2007 7:50 PM
Subject: Chào anh Quân!
Chào anh Quân!
Đọc những lời tâm sự của anh, em cũng muốn góp một chút những ý kiến của mình, suy nghĩ của một cô bé còn non về kinh nghiệm và tuổi đời.
Theo suy nghĩ của em, phái nam cũng như phái nữ, trong cuộc đời có hai điều rất quan trọng cố gắng đạt được. Đó là tình yêu, và sự nghiệp.
Về sự nghiệp, có thể có những may rủi nào đấy, nhưng cơ bản, bao giờ người ta cũng có xu hướng dựa vào thực lực, cố gắng của bản thân. Khi đạt được từ điều cơ bản đó, thì sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ, tự hào nhất, tự hào với bản thân mình, tự hào về lâu về dài.
Còn tình duyên, ai cũng mong có được một tình yêu đẹp, một người mình hết mực thương yêu, và người ta cũng đáp lại mình như thế.
Hiện tại, anh chưa yêu ai, nhưng có đảm bảo rằng anh sẽ không rung động. Em nghĩ, ai cũng có một cái chuẩn riêng của mình, và có thể anh sẽ gặp trong tương lai.
Đấy mới đích thực là tình yêu. Và ai cũng mong có một tình yêu như thế, cảm giác rung động đích thực của con tim.
Xét trong câu chuyện của anh. Thái độ của anh với cô ấy, lúc đầu anh dứt khoát, chứng tỏ anh không vụ lợi, tôn trọng cô ấy.
Sự băn khoăn của anh, em xin có vài lời góp ý.
Thứ nhất, con gái cũng có bản lĩnh riêng đấy anh ạ. Tình yêu không như ý, buồn rầu là chuyện rất dễ hiểu. Nhưng em tin cô ấy sẽ vượt qua được thôi.
Cái tuyệt vời nhất của một cô gái là lên xe hoa với người yêu mình thực sự. Và đa phần, người ta mong giữ được trái tim của người con trai mà thôi. Nếu suy nghĩ về việc anh chấp nhận lấy cô ấy vì lý do khác, cô ấy sẽ càng đau khổ hơn nhiều.
Nhìn về phía trước, tương lai tươi sáng mà anh hướng tới lại đi từ một con đường khác, trong khi mình có thực lực, thì anh có thoải mái được không?
Chưa nói về sau này, biết đâu anh gặp được nửa đích thực của mình hay không. Những riêng về tình cảm khó có thể gượng ép được.
Có thể theo thời gian, tình cảm của anh có thể biến chuyển từ việc coi người em gái kia khác đi. Những với một người con trai rắn rỏi, liệu tình cảm đó có thể biến đổi dễ dàng khi trong đầu luôn nhớ đến rằng cơ hội kia là do may mắn đổi trác.
Theo em, với thực lực và sự tự tin vào bản thân mình sự phấn đấu bao lâu của anh trở về con số không là không đáng lo. Nam nhi trai tráng, có bàn và khối óc là có tất cả.
Hy vọng anh có quyết định sáng suốt cho cả anh và cô ấy.