From: Lương
Sent: Friday, August 29, 2008 5:29 PM
Subject: Tôi bị ám ảnh khi đọc những tâm sự của Ngân
Gửi Ngân,
Tôi là một người đàn ông đã sống nhiều năm trên cõi đời này, đã nghe, đã thấy nhiều chuyện tai ương. Nhưng kể từ cái ngày đầu tiên tôi đọc tâm sự của em trên trang VnExpress.net đến nay, tôi đã thực sự bị ám ảnh.
Tôi đã suy nghĩ về câu chuyện của em thật nhiều và hàng ngày lên mạng tôi luôn để ý đọc những ý kiến phản hồi. Cũng như nhiều độc giả của quý trang, tôi chưa một lần gửi ý kiến chia sẻ của mình đến tòa soạn, nhưng hôm nay tôi muốn làm điều đó. Không phải vì muốn khuyên em điều gì (vì dường như tất cả các ý kiến đã đăng đều cùng chung một tiếng nói rồi) mà chỉ để mong giải tỏa bớt nỗi ám ảnh trong tôi.
Có thể suy nghĩ về quan hệ xã hội của em đã quá thoáng và có thể vẫn có người thông cảm với em nếu như em làm chuyện ấy với một ai khác mà em thích. Thậm chí những chuyện em đã làm vẫn có thể có ai đó thông cảm, nhưng chỉ khi em biết dừng lại ở đây, chỉ khi những hậu quả khủng khiếp chưa xảy ra.
Có thể em sẽ không quan tâm đến việc bị người đời nguyền rủa, nhưng không những cả gia đình người yêu em tan nát mà cả cuộc đời em cũng sẽ bất hạnh, sẽ thành bỏ đi nếu em cưới người con trai, người mà đã bị em phản bội.
Cảm giác của tôi lúc này là thấy thật tội nghiệp cho người yêu em. Có thể anh ta đúng như em nói chỉ là một bản sao khiếm khuyết bởi vì anh ta đã yêu và định cưới một người như em, một khiếm khuyết của xã hội.
Dù rằng em không thể là đại diện cho bất kỳ ai hay bất kỳ cái gì và có lẽ em chỉ là một cá thể vô cùng hiếm của xã hội, nhưng với những gì em đã làm, em đã làm xấu đi hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam trong tâm trí của những ai đã lỡ đọc những dòng tâm sự đó.
Tôi không chắc ý kiến của mình có được đăng không vì tôi chắc sẽ có rất nhiều ý kiến gửi về tòa soạn cho chủ đề này. Nhưng tôi hy vọng là sẽ được đăng để có ai đó chia sẻ cho tôi bớt đi nỗi ám ảnh này.