From: VoDuong
Sent: Thursday, October 23, 2008 12:27 AM
Subject: Gui toa soan: Kinh gui Chi Le_
Tôi là phụ nữ đã có gia đình. Qua người bạn, tôi đọc những lời tâm sự của chị Lê, và những dòng chia sẻ của các bạn. Tôi cũng có chút tâm tư muốn chia sẻ.
Tôi là phụ nữ nhưng đồng tình với Voi Ky Anh là nếu chưa bị hiện, chắc chắn chị Lê không chỉ ngoại tình tư tưởng. Vì trong suốt lời kể của chị chưa một lần tự nhắc mình đã có gia đình, hay cảm giác đấu tranh giữa việc phải đẩy lùi ham muốn với việc giữ vững phong thái, hình tượng của người vợ. Nhưng không thể nhìn phiến diện từ một phía, ngay từ đầu chị cũng không muốn như vậy. Giá như chồng chị thay vì mắng mỏ, sỉ nhục mà yêu vợ và quan tâm tới vợ nhiều hơn… thì có lẽ đã khác đi nhiều.
Tôi cũng hiểu trong cuộc sống người đàn ông chịu nhiều vất vả, áp lực ở bên ngoài, mệt mỏi, về tới nhà chỉ mong thấy vợ giỏi, con ngoan. Nhưng khi cánh đàn ông giải stress là trút giận lên phụ nữ, thì có ai hỏi phụ nữ chúng tôi trút giận ở chỗ nào không? Có người không chịu nổi thì tự vẫn mà chết, cũng có người chỉ cần một chút quan tâm đã tin là thật. Chị Lê có sai chăng là sai ở chỗ không biết tình cảm của mình như thế nào. Nếu chị thật sự yêu chồng thì sẽ nhận ra mình cần làm gì trước lời trêu hoa ghẹo bướm của kẻ đa tình.
Chị hy vọng có cơ hội với chồng, con mình? Nhưng chị có từng nghĩ bát nước đổ đi còn hạnh phúc như trước sao. Nếu chồng chị là người cao thượng thì đã không cư xử thô lỗ. Ngày tháng sau này của chị sẽ được yêu thương, quan tâm nhiều hơn, tôn trọng lẫn nhau, trong khi chưa xảy ra chuyện đã không có như vậy. Thiết nghĩ, chị sẽ lại có thêm lần ngoại tình tư tưởng nữa thôi… nếu tiếp tục sống với người chồng trên. Nên ly dị không phải là giá phải trả cho ngoại tình tư tưởng.
Chúc chị sớm tìm ra con đường mình muốn đi.