From: Y.L.
Sent: Tuesday, November 06, 2007 10:31 AM
Subject: Gui toa soan: Gui Anh Vinh va chi Bang Lang
Tôi đã theo dõi câu chuyện của anh Vinh với tất cả những cảm xúc của người vợ đã ở hoàn cảnh như vợ anh Vinh (dù rằng chuyện gia đình tôi mới ở mức đơn giản hơn). Đã có quá nhiều ý kiến đồng tình có, phản đối có, giận dữ, thuyết phục và cả những câu chuyện của người thứ ba. Tôi không định tham gia vào câu chuyện này cho tới khi đọc bài viết của chị Bằng Lăng. Và tôi muốn có vài lời gửi chị.
Cảm ơn chị. Cảm ơn những hành động chị đã làm. Những hành động đó như một lời khẳng định với những người vợ như tôi rằng hạnh phúc gia đình là điều thiêng liêng đáng trân trọng bằng cả trái tim và lý trí, và cũng không dễ gì đạt được. Hạnh phúc hay tình yêu không thể là sự ngụy biện cho những cảm xúc, ham muốn nhất thời mà có thể nói là ích kỷ.
Tôi tin rằng người vợ của anh bạn chị cũng sẽ cảm ơn chị nếu biết được câu chuyện. Bởi sự vượt qua những phút giây bồng bột đó của chị và anh đã giúp cho cả chị, cả anh và người vợ tìm được sự bình yên và hạnh phúc. Mà điều đáng nói là có trải qua như thế mới thấy hạnh phúc có được quý nhường nào và chân thực nhường nào.
Thật chẳng ai muốn phải trải qua như thế, nhưng nhiều người trong chúng ta cứ bình thản đi qua cuộc sống gia đình, bình thản đến mức lạnh lùng mà không hiểu rằng cần bồi đắp cho nó như thế nào. Rồi một ngày cứ nhân danh trái tim để làm hoen ố cái cảm xúc tình yêu và hạnh phúc.
Tôi cũng mong rằng những người đàn ông đã và đang ở hoàn cảnh như anh bạn chị trước đây cũng hiểu điều này sâu sắc như chị. Đọc những dòng của chị khiến tôi thêm lòng tin rằng cuộc sống vẫn có nhiều người biết nghĩ, biết trân trọng những giá trị chân chính.
Tôi tin rằng con người ai cũng có thể nhất thời say nắng, nhất thời làm điều có lỗi..., nhưng hành động như chị, và nhất là rút ra được những suy nghĩ như chị qua quãng đời trải nghiệm thì thật đáng trân trọng.
Một lần nữa xin cảm ơn chị và chúc chị hạnh phúc (tôi tin rằng chị sẽ là người rất hạnh phúc, và những đứa con, người chồng của chị cũng sẽ hạnh phúc khi sống bên chị).
Gửi Anh Vinh,
Anh đang lựa chọn cuộc đời anh. Và anh sẽ có được kết quả do những lựa chọn của anh. Không ai có thể phán xét được kết quả đó tốt hay xấu trừ anh.