From: Rose.Tran
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Loi khuyên
Gửi Thu,
Thu không nên trở lại với bạn trai nữa. Khi người đàn ông mình yêu đã một lần làm mất niềm tin, suốt cuộc đời mình sẽ không bao giờ tin người đàn ông ấy được. Mình phân tích câu chuyện của Thu và thấy chàng này không thật sự xin lỗi Thu đâu. Đoạn viết này cho thấy rằng bạn trai của Thu không thật sự biết lỗi của anh ta: "Tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi lao vào nhà và như một quán tính anh đẩy tôi ra như là tôi không biết trong nhà có một người phụ nữ nữa". Nếu thật sự biết lỗi của chàng thì chàng đã xin lỗi Thu ngay trong lúc Thu vừa bước vào căn nhà ấy. Cái này chàng đẩy Thu ra, có nghĩa rằng chàng hết thương và hết quý trọng Thu rồi.
"Sáng hôm sau, anh gọi điện thoại cho tôi, xin tôi hãy tha thứ cho anh, anh hứa sẽ không bao giờ tái diễn lại chuyện đó nữa". Theo mình thấy chuyện bạn trai Thu đem gái về nhà là chuyện rất lớn. Bạn trai của Thu ít nhất phải gặp mặt Thu xin lỗi mới được chứ, gọi điện thoại thì đâu có ý nghĩa gì nữa. Tại sao không xin lỗi Thu đêm hôm ấy mà đợi đến sáng hôm sau? Nếu chàng biết lỗi, chàng sẽ có thái độ biết lỗi. Mình thấy hình như chàng không có thái độ ấy.
Để mình kể chuyện của mình cho Thu hiểu. Ngày xưa còn trẻ, mình lấy một người chồng từng ăn chơi gái chắc cũng khá nhiều, nên mang bệnh giang mai nhiễm vô trong máu luôn. Người ta khuyên mình hãy bỏ quá khứ xấu của chồng. Sau thời gian hơn 14 năm làm vợ người đàn ông này, một ngày kia anh ấy đi làm về có mùi nước hoa đàn bà trên áo và đó cũng là bằng chứng làm cho mình phải ly dị người chồng ấy.
Bây giờ đã gần 9 năm sau vụ ly dị ấy mình vẫn chưa tìm được người đàn ông nào vừa ý. Mình mong ước rằng Thu sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường tình hơn là mình nhé. Thu còn trẻ, mình hy vọng rằng Thu sẽ tìm được người tốt.