Tôi, một người đàn ông đã 57 tuổi, sống mạnh mẽ nhưng rất tình cảm. Cách đây 6 năm tôi và người vợ thứ hai đã ly hôn. Cô ấy được quyền nuôi 2 con, còn tôi vẫn nuôi đứa con trai lớn với người vợ đầu. Tuy vậy, do không muốn con bị thiệt thòi, nên tôi vẫn lo chu cấp đầy đủ cho các con. Hàng tuần tôi đều đón 2 con về chơi, tôi còn đưa đón con đi học hàng ngày, và chăm sóc con về tinh thần chu đáo, vì vậy, các con vẫn rất thương cha.
Trong 6 năm qua, tôi đã trải qua vài mối tình, nhưng thật sự không có mối tình nào là sâu sắc. Cho đến thời gian cách nay gần năm, tôi đã gặp một người phụ nữ trong hoàn cảnh khá đặc biệt và chúng tôi yêu nhau thật chân tình. Cô ấy cũng là người tự do như tôi, nên 2 chúng tôi nhanh chóng hòa vào nhau. Ở bên cô ấy, tôi có cảm giác thật thăng hoa, cảm giác cuộc đời thật đẹp.
Mặc dù cả 2 đều rất bận rộn với công việc, nhưng những lúc gần nhau, chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Chuyện ấy của chúng tôi thật hòa hợp, chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy với những người phụ nữ trước đây. Tôi có thể cảm nhận tình yêu lớn lao và sự hy sinh của cô ấy dành cho mình. Và tôi cũng yêu cô ấy vô cùng, tuy không nói ra thành lời được.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, thời gian gần đây, vợ cũ của tôi lại muốn hàn gắn. Sau nhiều lần tôi đã từ chối qua người trung gian, thì gia đình bên ngoại luôn tìm cách tác động. Ông bà ngoại các cháu liên tục nhắn tôi về và thuyết phục, khóc lóc. Những kỷ niệm cũ quay về làm tôi cũng mềm lòng và khóc theo. Thật tình, với vợ cũ, tôi không còn chút tình yêu nào, và biết chắc rằng có quay về với nhau thì cũng khó mà quên được quá khứ vì cô ấy đã ngoại tình công khai.
Nhưng không chỉ ông bà ngoại, các cháu mà các con tôi cũng luôn mong muốn cha mẹ quay lại, làm cho tinh thần tôi cũng dao động. Chấp nhận cho vợ cũ quay về, chúng tôi có hạnh phúc không? Hay cả 3 người: tôi, vợ và người yêu hiện nay đều đau khổ? Tôi biết bạn gái tôi là người rất nghị lực, nhưng liệu cô ấy có vượt qua cú sốc này hay không?
Trước khi chấp nhận yêu tôi, cô ấy đã hỏi về mối quan hệ với vợ cũ, và tôi đã khẳng định không bao giờ quay lại. Nếu không còn được gặp người yêu hiện nay, chắc tôi cũng không thể sống vui được. Đầu óc tôi đang rối bời. Rất mong các bạn chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.
Vũ
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).