Tôi và người yêu đã quen nhau một năm rưỡi, trải qua biết bao nhiêu chuyện, tình yêu của tôi dành cho cô ấy không gì có thể sánh bằng, cô ấy gần như là động lực cho tôi làm mọi việc. Thời gian qua tôi có những hành động khiến giờ cô ấy bảo tôi không yêu thật lòng, ví dụ như: không chịu đăng hình lên mạng xã hội, không dẫn đi gặp bạn bè nhiều, không giới thiệu với gia đình, đôi khi hạn chế đi chơi... Tôi cũng có công việc, luôn cố gắng nỗ lực để tương lai hai đứa tốt hơn, có thể không quan tâm nhiều lắm nhưng tôi chưa bao giờ ngừng yêu, ngừng quan tâm.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, một tháng trở lại đây, có người tán cô ấy dữ dội lắm. Cô ấy nói trước giờ có rất nhiều người tán mà không bận tâm, nhưng người này thì cô ấy thấy được sự chân thành, thật lòng. Cô ấy nảy sinh tình cảm với họ nhưng nói vẫn còn dành tình cảm cho tôi. Tôi nói mình chia tay nhé, cô ấy cứ im lặng không trả lời, thế nhưng bên cạnh đó cứ bảo quen tôi sẽ khổ sau này. Giờ cô ấy với người kia có vẻ khá thân, còn đăng hình của người đó lên mạng xã hội, thú nhận với tôi rằng đi chơi với người đó cũng vui. Cô ấy chưa bao giờ dứt khoát về mối quan hệ này, tôi phải làm sao đây bởi vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm.
Khải