From: Lê Sỹ Trung
Sent: Sunday, October 19, 2008 6:48 PM
Subject: Gui toa soan: Trao doi cung ban Thanh
Chào bạn Thanh,
Tôi là độc giả khá thường xuyên của mục Tâm sự. Hôm nay đọc được tâm sự của bạn về vấn đề bạn cùng phòng trọ đưa người yêu về phòng tập thể, tôi thấy có vài ý kiến muốn được trao đổi cùng bạn.
Theo như bài viết của bạn, tôi nghĩ bạn và các bạn cùng phòng đều đã qua tuổi 18 rồi. Có nghĩa là bạn cùng phòng của bạn hoàn toàn có thể có quan hệ tình dục. Bạn ấy đủ lớn để ý thức được việc mình làm, và chịu trách nhiệm trước những hậu quả của việc làm đó. Về mặt pháp luật, bạn ấy không làm gì sai trái.
Về mặt cư xử, theo như bạn viết, bạn ấy và bạn trai về nhà rồi lên gác ôm nhau ngủ và khóa chặt cửa. Bạn không nói rõ về nhà trọ của bạn, nếu phòng trên gác là phòng chung của mọi người thì rõ ràng là bạn của bạn đã sai. Trái lại, nếu phòng trên gác là phòng riêng của bạn ấy, cá nhân tôi nghĩ bạn ấy có quyền được làm những gì mình muốn trong phòng mình.
Bạn ấy đã đóng cửa để tránh làm phiền mọi người và bạn đã không hề phải nhìn hay phải nghe những hình ảnh, tiếng động gây phản cảm. Vì việc họ có quan hệ tình dục cũng chỉ là do bạn suy đoán mà thôi.
Thử đặt mình vào hoàn cảnh của bạn ấy, nếu muốn có chỗ riêng tư bên người yêu của mình, bạn sẽ làm thế nào? Ra công viên để làm "nóng mắt" người đi đường hay thuê nhà trọ với giá không hề rẻ? Tôi nghĩ vấn đề "bực" của bạn ở đây chỉ là vấn đề quan điểm mà thôi.
Việc quan hệ tình dục trước hôn nhân đã có rất nhiều diễn đàn tranh luận, người bảo đúng, người bảo sai và ai cũng có cái lý của mình. Bạn cho rằng đó là việc không tốt, nhưng bạn của bạn lại cho rằng đó là chuyện bình thường. Bạn không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác được.
Các bạn có thể trao đổi thẳng thắn và trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, đây là một vấn đề nhạy cảm, nếu thiếu tế nhị sẽ rất dễ gây tự ái dẫn tới rạn nứt tình bạn, là thứ vô cùng quý giá. Cá nhân tôi tin rằng, chỉ cần một chút "thoáng" trong suy nghĩ, vấn đề của bạn sẽ tự động được giải quyết.
Chúc bạn thành công!