Tôi và em yêu nhau được gần 2 năm nay, chúng tôi đều là vận động viên của một bộ môn ở Hà Nội. Cách đây một năm tôi quyết định giải nghệ và đi theo con đường khác. Mặc dù vậy những lúc rảnh tôi đều cố gắng sắp xếp thời gian lên chơi cùng cô ấy. Mấy tháng trở lại đây cô ấy trở lên rất khác, hay cáu giận với tôi mặc dù những lúc đó tôi không làm gì sai.
Có lúc tôi phát hiện cô ấy nói chuyện thân thiết với một người con trai khác ở gần nhà thì cô ấy bảo chỉ là bạn bè bình thường thôi, người đó tán tỉnh nhưng cô ấy không yêu. Vài hôm trở lại đây cô ấy còn đòi người kia mua cho socola vào ngày lễ. Rồi có hôm đang nói chuyện với tôi, cô ấy gạt phăng tôi sang một bên để nói chuyện với người đó. Trong vòng 30 phút mà cô ấy bắt tôi phải chờ đợi 2 lần để nói chuyện phiếm với người kia. Tôi thật sự không biết phải làm sao, muốn chấm dứt lắm nhưng không thể bởi tôi yêu cô ấy rất nhiều. Cô ấy vẫn một mực trách móc, nói với tôi rằng người con gái nào cũng như vậy thôi. Thật sự tôi không biết phải làm sao nữa.
Mậu