From: Phan Ngoc Thanh
Sent: Monday, October 15, 2007 8:12 PM
Subject: Gui toa soan: Neu dat vao hoan canh la vo anh ay Thu nghi gi?
Khi đọc các bài viết liên quan đến chuyện của Thư, tôi thấy Thư nên sớm chấm dứt tình cảm với người đã có vợ. Liệu anh ta có phải là kẻ tham lam không? Nếu anh ta đành tâm bỏ vợ để sống hẳn với Thư trên mặt pháp lý, sau này cuộc sống hai người có hạnh phúc không? Một khi anh ta từng phản bội vợ mình một lần thì cảnh đó không sớm thì muộn cũng tái diễn lại mà thôi.
Tôi đang ở trong hoàn cảnh là một người vợ có chồng và hai con. Chồng tôi là người biết chăm sóc vợ con, anh ấy rất tốt với mẹ con tôi, lại là người thích giúp đỡ mọi người xung quanh. Đến một ngày khi có nhân vật thứ ba xuất hiện, chồng tôi hay nói chuyện úp mở không rõ ràng với tôi. Những lúc anh ấy ngà ngà hơi men, tôi dò hỏi mới biết anh ấy có tình cảm khá đặc biệt với người ấy.
Đã có lần anh đã giới thiệu chúng tôi biết nhau coi như bạn bè. Cô ta có chồng với một con trạc tuổi con tôi, vợ chồng cô ta hiện đã ly dị và không còn liên lạc với nhau nữa. Chồng tôi vì cảm thương gia cảnh và do phục nghị lực của cô ta nên nhiều lần ca ngợi cô ta trước mặt tôi, coi đó như một tấm gương. Mới quen cô ta một tháng mà anh dám so sánh rằng hiểu cô ta như hiểu vợ mình.
Tôi và anh đã 8 năm chung sống, biết bao chuyện buồn vui cùng chia sẻ vậy mà so sánh với người chỉ mới quen một tháng, tôi rất đau khổ mà không nói với anh được. Nếu chồng tôi tiếp tục giữ mối quan hệ đó thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Tôi rất sợ một ngày kia biết tin chồng tôi vì một phút cám dỗ mà đánh mất gia đình mình hiện có.
Tôi cầu mong tất cả những bạn nữ đang có mối quan hệ với người có vợ không phải lâm vào hoàn cảnh như bạn Thư, và cũng tránh sự tan vỡ không mong muốn cho nhiều gia đình đang êm ấm.