Từ: Hoàng
Đã gửi: 09 Tháng Mười Một 2011 10:29 SA
Sau khi đọc được những lời tâm sự của anh Sơn, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh hiện nay. Tôi biết ngay lúc này đây, mỗi phút trôi qua với anh đều rất khó nhọc. Bản thân tôi không có lời nhận xét, đánh giá gì về vợ anh vì điều đó sẽ là không công bằng và thiếu khách quan.
Có thể, về tuổi đời tôi chỉ đáng tuổi em nhưng tôi luôn tự hào rằng mình đã trải qua rất nhiều cảm xúc trong cuộc sống, buồn đến tột cùng cùng có, vui sứng hân hoan cũng có, có những lúc tôi cảm thấy mình không thể vượt qua, nhưng rồi tôi cũng vượt qua.
Có những chuyện không thể chỉ muốn mà có được, cũng như không chỉ mỗi mình ta có thể làm. Có những lúc ta không biết phải làm như thế nào và nên làm gì, tôi nghĩ lúc này anh cũng đang rất khó nghĩ như tôi lúc đó. Anh sợ quyết định của anh là sai lầm, anh sợ tương lai các con anh sẽ khổ, anh sợ sau này sẽ hối hận về quyết định của mình ngay lúc này đây, nhưng cuộc sống là như thế đó, nhiều lúc nó bắt ta phải có sự chọn lựa.
Anh hãy làm tất cả những gì có thể làm và nghĩ là nên làm trước khi quyết định chia tay với vợ. Có làm như thế thì anh mới không hối hận về quyết định của mình. Quyết định vẫn là ở nơi anh, ý kiến của người khác chỉ là để tham khảo thôi, vì chỉ có anh mới hiểu vợ và chỉ có anh mới thực sự hiểu được nên làm gì ngay lúc này. Chúc anh có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc các con anh ngoan và học giỏi.