From: Hoang Nhan Y
Sent: Thursday, October 18, 2007 3:12 PM
Subject: Xin chào anh Quân!
Có lẽ có rất nhiều người với những ý kiến khác nhau để chia sẻ với anh, nhưng em nghĩ không ai có thể bắt ép anh làm những gì mà anh không thích. Anh đã phấn đấu 7 năm, có kinh nghiệm lẫn chuyên môn vững vàng, sao anh lại ngại bắt đầu lại từ đầu nhỉ?
Có thể sau khi anh nói thẳng với ông sếp kia thì tất cả những gì anh cố gắng chỉ là con số không. Nhưng có bao giờ anh nghĩ là sẽ gắn bó với người anh không yêu cả đời không? Hôn nhân mà bắt đầu không bằng tình yêu thì anh nghĩ nó sẽ như thế nào? Có thể làm lại 7 năm để sau này không ân hận anh ạ.
Em cũng từng có người bạn ở trong tình trạng như anh. Nếu không yêu và không lấy con gái sếp sẽ chẳng có gì, còn ngược lại thì giầu sang và có cơ hội thăng tiến. Bạn ấy đã chọn theo cách là lấy cô bé đó sau này sẽ phát sinh tình yêu sau. Theo quan điểm của bạn ấy thì có tiền và có chức tước cuộc sống sẽ hạnh phúc.
Nhưng em nghĩ chẳng ai biết được chữ ngờ, cuộc sống bây giờ không tình yêu, không có trách nhiệm trong cuộc sống và bản thân bạn ấy cũng không hiểu hết vợ mình.
Con gái có thể chịu đựng sống với người mình không yêu, nhưng em nghĩ con trai thì không như thế được. Đến khi anh gặp người con gái nào mà anh cảm thấy đây mới chính là người mình yêu thì anh làm thế nào? Anh có thay đổi được cuộc sống hiện tại khi anh đã kết hôn với cô bé đồng nghiệp đó không? Chẳng nhẽ lại bồ bịch hay lúc đó ly hôn để có thể cưới người mình yêu.
Anh hãy làm theo suy nghĩ của anh mà không có sự tính toán về công việc. Chúc anh hạnh phúc.
Nếu anh muốn nói chuyện có thể liên lạc với em theo địa chỉ mail: matbingo@yahoo.com.
Chúc anh luôn vui vẻ.