From: nguyen thao
Sent: Thursday, October 18, 2007 3:55 PM
Subject: Gui anh Quan
Chào anh Quân,
Tôi hơn tuổi cô bé đồng nghiệp của anh vì tôi đã đi làm được 3 năm. Tôi cũng từng rơi vào một tình huống tương tự chuyện của anh, nhưng khác ở chỗ tôi là con gái. Cũng có một anh cùng phòng thích và tấn công tôi. Tất cả các ngày lễ 14/2, 20/10, 8/3... anh ấy đều mua hoa và quà đến tặng tôi ngang nhiên trước mặt cả phòng. Thậm chí cả phòng cũng được "thơm lây" vì được ăn hoa quả, bánh kẹo anh ấy mua kèm...
Tất cả mọi người đều biết rằng anh ấy đang tán tỉnh tôi. Tôi vẫn nhận hoa và quà bình thường, nhưng tôi để ở văn phòng hết mà không cầm về nhà. Anh ấy thường xuyên nhắn tin hỏi thăm, tôi vẫn trả lời, nhưng với lời lẽ hết sức bạn bè. Anh ấy nhắn tin rủ tôi đi chơi, tôi luôn tìm cách từ chối.
Chúng tôi làm việc cùng phòng, thường xuyên gặp nhau, nhưng tôi luôn tránh những trường hợp chỉ có hai người. Nói chung, tôi luôn luôn chứng tỏ cho anh ấy biết là tôi không có tình cảm đặc biệt với anh ấy và cũng không muốn tạo cơ hội cho anh ấy. Mưa dầm thấm lâu..., cuối cùng biết không thể tiến xa thêm, anh ấy đành rút lui.
Tôi rất hiểu tình cảnh của anh, nếu mình thực sự không có tình cảm mà người ta cứ tấn công thì cảm giác không dễ chịu chút nào. Người chịu đựng trong trường hợp này còn khổ hơn người chủ động tấn công, nhưng không được đáp lại.
Trở lại câu chuyện của anh, tôi nghĩ rằng nếu anh chưa có người yêu, hãy thử tạo cơ hội cho cô bé đó xem sao (cũng là tạo cơ hội cho chính anh nữa), thử mời nhau đi chơi, đi uống cafe... chẳng hạn. Biết đâu anh lại nảy sinh tình cảm!
Còn nếu anh thực sự không có tình cảm gì ngoài tình đồng nghiệp thì chỉ có một cách duy nhất là anh hãy chứng tỏ cho cô ấy thấy điều đó. Anh không thể thuyết phục sếp anh (bác của cô ấy) được mà anh phải trực tiếp tác động tới cô ấy. Dần dần rồi cô ấy cũng sẽ từ bỏ ý nghĩ yêu anh thôi.
Khi mà cô ấy tự nguyện rút lui thì tất nhiên, công việc, sự nghiệp của anh sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nếu không được, hãy cho cô ấy thấy những cái xấu của anh. Tôi được biết có những người còn chủ động làm hình ảnh của mình xấu đi trước mặt đối phương, nhưng cách này không phải là hay. Tôi nghĩ rằng, với kinh nghiệm và trình độ của anh thì trong trường hợp xấu nhất xảy ra, anh vẫn có thể tìm cho mình một vị trí xứng đáng ở một công ty khác.
Nếu cô bé đồng nghiệp của anh có vào đọc trang này, tôi có một lời khuyên cho cô ấy: Nếu như một người đàn ông yêu, họ sẽ chủ động phát tín hiệu trước. Còn nếu bạn trót có tình cảm với họ trước, hãy luôn luôn thể hiện sự thông minh, khéo léo, xinh đẹp, quyến rũ nhất có thể và hãy bật đèn xanh cho chàng. Đừng vồ vập và chủ động tấn công làm chàng thấy sợ. Biết đâu, tình thế sẽ xoay chuyển ngược lại: biến chàng sang thế chủ động! Còn nếu không được đừng cố níu giữ cái mà vốn dĩ nó không thuộc về mình!