From: Lan Huong
Sent: Thursday, August 23, 2007 5:03 PM
Subject: anh Nam
Theo dõi hết những bài trả lời cho phần của anh Nam, tôi nhận thấy ba luồng ý kiến khá trái ngược nhau:
- Ý kiến 1 (tôi đoán phần lớn là của các anh): Vợ anh Nam thật tệ hại. Anh Nam là đàn ông, không thể bỏ qua cho người vợ ngoại tình dù chỉ qua tin nhắn. Gia đình anh thế là hết rồi.
- Ý kiến 2 (phần lớn từ phía các chị): Anh Nam cũng có lỗi, hãy thông cảm cho vợ, hãy hiểu tâm lý phụ nữ cần chia sẻ tình cảm và cả việc nhà. Hãy quan tâm đến vợ nhiều hơn.
- Ý kiến 3 (phần lớn từ phía các chị và các anh đã có kinh nghiệm trong chuyện này): Cả hai đều có lỗi. Anh Nam phải bình tĩnh xử lý tình huống, vừa rắn lại vừa mềm để kéo vợ lại.
Vừa tổng kết như vậy anh Nam và bạn đọc thấy tình huống nào hợp lý nhất? Tôi thấy ý kiến 1 và 2, mỗi người đều có lý lẽ riêng, nhưng đều chưa thật khách quan. Các anh các chú thì lên án người vợ ngoại tình nhưng chưa xét lại bản thân mình, cái tôi quá lớn. Thậm chí ở một vài người còn nặng quan điểm phụ nữ phải thờ chồng. Còn các cô các chị thì nói rằng các anh phải biết chia sẻ với vợ, nhưng chưa xét tâm lý đàn ông ra sao nếu biết vợ có tình cảm với người khác.
Theo tôi ý kiến thứ 3 rất hợp lý. Anh Nam hãy tỏ mặt đàn ông đứng ra chỉnh đốn gia đình. Tôi nhớ có người viết rằng ly hôn thì dễ nhưng sống với nhau cả đời mới khó. Anh Nam hãy nói chuyện thẳng thắn với vợ, tha thứ cho cô ấy lần này, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến cô ấy và các con. Hãy coi đây là một lần sóng gió trong quan hệ vợ chồng. Nhưng tuyệt đối sau này đừng đem chuyện này ra dọa nạt cô ấy hay nói cho các con biết kẻo chúng sẽ coi thường mẹ và coi thường luôn cả anh đấy.
Người ta nói “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” đấy, nhưng theo tôi đàn ông xây nhà xong không nên chỉ để mặc đấy cho đàn bà muốn xây tổ ấm kiểu gì thì xây. Họ cũng phải chung tay xây nên cái tổ ấm ấy nếu không muốn cái nhà bị dột nát. Trách nhiệm của cả hai phải ngang bằng với nhau, không thể có chuyện người này chỉ lo kiếm tiền người kia chỉ lo việc nhà.
Mong anh sớm vượt qua chuyện này và chúc gia đình hạnh phúc.