Từ: phương trịnh
Đã gửi: 06 Tháng Năm 2011 5:00 CH
Thân gửi anh Long và quý độc giả!
Tôi cũng thường hay xem tâm sự đăng trên báo nhưng ít khi tôi góp ý hay phản hồi. Nay đọc tâm sự của anh tôi thấy có đôi điều muốn chia sẻ cùng anh.
Anh Long ạ, gia đình nào cũng thế thôi, để giữ lửa cho mái ấm gia đình không chỉ người phụ nữ có nghĩa vụ làm việc đó mà phải cả hai người. Anh đã có một gia đình hạnh phúc đó là điều mà nhiều người mơ ước, đừng để đến khi tuột khỏi tay mình rồi hối tiếc. Tôi nghĩ tình cảm của anh đối với cô động nghiệp chỉ là phút xao lòng, hãy giữ nó cho riêng mình và cố gắng đẩy nó qua một bên, gần gũi vợ con và yêu thương họ hơn, anh sẽ được đền đáp.
Nếu có thể anh hãy tâm sự với vợ mình, biết đâu cô ấy còn có cách hay cho anh đó. Là con người chẳng có ai hoàn hảo cả, hãy biết đặt tình yêu vào đúng chỗ, anh sẽ được trân trọng. Hãy dừng lại khi còn chưa quá muộn nhé anh Long, điều đó tốt cho gia đình anh và còn cho cả cô bạn cơ quan anh nữa đấy.
Chúc anh sáng suốt. Cảm ơn tòa soạn đã cho tôi được nói đôi điều tâm sự.