Tôi và anh yêu nhau được sáu tháng. Anh là người học thức, công việc ổn định, lương cao, tôi vẫn còn là sinh viên đại học. Từ ngày quen biết đến lúc yêu anh rất quan tâm, lo lắng cho tôi. Anh từng đề nghị hỗ trợ cho tôi một phần tiền học mỗi tháng nhưng tôi đã thẳng thắn từ chối. Mỗi ngày, dù anh có bận rộn tới đâu cũng nhắn cho tôi vài tin. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau một lần vì anh đi làm, tôi đi học rất khó sắp xếp thời gian. Tôi không có gì buồn lòng về anh ngoại trừ việc anh chưa bao giờ tặng quà cho tôi ngay cả trong ngày sinh nhật.
Hôm sinh nhật tôi, anh chỉ đưa đi nhà hàng ăn uống rồi xem phim chứ không hề có bánh kem hay quà gì cả. Không phải tôi quan tâm tới quà cáp mà đang băn khoăn liệu do anh quá vô tâm hay mình yêu nhầm một kẻ keo kiệt? Với những điều anh thể hiện từ trước tới giờ đâu thể là loại người keo kiệt được. Đi ăn với tôi lần nào anh cũng là người chi trả hết, thậm chí đi với bạn tôi anh cũng sẵn sàng chi. Đi du lịch hai đứa anh cũng trả hết mọi chi phí. Tôi vẫn không hiểu tại sao một món quà nhỏ tượng trưng cho tình yêu, là một kỷ vật giữa hai đứa mà anh chưa một lần mua tặng. Xin nói thêm, tôi không thiếu thốn tới mức vòi vĩnh quà đắt tiền từ người yêu, bản thân vẫn đi làm thêm để tự mình độc lập. Chưa bao giờ tặng quà cho bạn gái có phải là vì chàng bủn xỉn ki bo quá không? Xin được chia sẻ.
Hạ