From: nguyen huyenco
Sent: Monday, August 13, 2007 12:19 PM
Subject: reply bài Tôi phai ban minh cuu gia dinh
Gửi An!
Đọc xong thư An chị không thể bỏ qua như bao bức thư khác ở mục tâm sự này. Là người ngoài cuộc nhưng chị cũng cảm thấy rất buốt lòng cho hoàn cảnh của em. Giữa thời đại mới này, khi dường như tất cả mọi người đều hạnh phúc với cuộc sống của mình thì lại có một cô gái như em hằng ngày phải trải qua những trận đòn thô bạo, những trận làm nhục đầy thú tính. Thương em quá.
An ạ, như tất cả mọi người đã tâm sự với em, em không thể tồn tại trong cái hang quỷ này lâu hơn được nữa. Bằng mọi giá em phải tìm cách trốn thoát để giữ lấy cái thân em cũng như đứa con em đang mang trong bụng. Em phải ý thức rằng hiện nay em đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm.
Việc cần làm của em bây giờ là phải trốn càng sớm càng tốt. Sau đó em cho mọi người biết địa chỉ cụ thể của em qua email của các bạn em, của những người thân của em, của những người mà em nghĩ họ có thể giúp em. (Đừng post lên báo nữa mà chồng em sẽ biết). Chị tin chắc rằng sẽ có rất nhiều người có thể giúp em vượt qua được cơn hoạn nạn này.
Em tuyệt đối không được lo lắng về khoản nợ và cái giấy nợ đấy cũng không phải thực sự là quan trọng đâu. Quan trọng nhất bây giờ là thân thể em và đứa con em. Em còn chần chừ thì có ngày con quỷ đó sẽ giết chết con em ngay trước mặt em. Phải trốn đi càng sớm càng tốt.
Trước hết là nghĩ đến một chỗ nương thân trong một thời gian ngắn, sau đó tìm cách liên lạc với mọi người. Nhớ là khi viết thư thì phải xóa hết mọi dấu vết, nếu không hắn sẽ còn hành hạ em khổ nữa.
Cũng nhân đây, tôi khẩn thiết nài nỉ những ai trong điều kiện có thể được, hãy ra tay cứu vớt lấy 2 con người này.
Chúc em sớm tìm được ánh sang cho cuộc đời mình.
Mong tin em. Địa chỉ của chị nguyenhuyenco@yahoo.com