From: Nguyen Thanh Hai
Sent: Saturday, August 11, 2007 9:45 PM
Subject: Y kien bài "TOI PHAI BAN MINH DE CUU GIA DINH"
Câu chuyện của Em nghe giống như trong tiểu thuyết vậy. Anh có một vài ý kiến, mong giúp được em vài điều trong lúc khó khăn này.
Ai cũng nhận thấy rõ là hắn (chồng em) cùng gia đình chồng (mẹ và em gái) đang trả thù. Cách họ hành hạ em như lời em kể thật khủng khiếp? Chắc chắn em đã tự hỏi mình tại sao? Bởi vì, hắn yêu em mà không được đáp lại? Chưa hẳn, vì lẽ rất nhiều chàng trai yêu mà không được đáp lại. Họ không hành động như vậy. Ngoài ra, còn mẹ và em gái, họ cũng là con người, sao họ nỡ đối xử với em như vậy?
Bởi vì, không chỉ em đã từ chối mà có lẽ còn xúc phạm hay coi thường hắn, gia đình hắn chăng? Hắn lại là kẻ nhỏ nhen. Điều này, quan trọng lắm. Không yêu, không có nghĩa là không tôn trọng. Có lẽ, em đã kích thích lòng hận thù của hắn quá lâu rồi (hắn theo đuổi em từ lúc em 15 tuổi). Dù muộn, nhưng điều này cần rút kinh nghiệm.
Hắn đang bắt em phải tôn trọng hắn bằng cách của hắn (bắt em viết giấy nợ, hạ thấp nhân phẩm em bằng cách nói với mọi người về đứa con trong bụng). Để làm được điều này, về phía hắn đã phải trả một giá rất đắt (bỏ ra rất nhiều tiền, cưới một người không yêu mình, mang tiếng đổ vỏ). Rất ít người đàn ông chấp nhận làm điều tương tự.
Giá càng đắt, chứng tỏ lòng hận thù của hắn càng chất cao như núi (khi lên xe hoa, em đã không nghĩ kỹ đến điều này phải không?). Vì thế, em cần hết sức, hết sức đề phòng. Chưa thể lường hết được hắn sẽ còn làm gì em nữa. Anh thấy, tình cảnh của em thật đáng thương, nhưng tình cảnh của hắn cũng khốn khổ lắm, không sung sướng gì. Kể mà may mắn, hắn đối xử với em tốt một chút. Phải thừa nhận rằng, hắn đúng là ân nhân của gia đình em thật.
Giải quyết thế nào?
Anh không rõ, hiện tại các vấn đề tài chính của gia đình em đã ổn thỏa chưa. Anh giả thiết là chưa. Hiện tại, hắn vẫn giữ những giấy tờ quan trọng này. Một là, không để hắn biết em viết lên báo VnExpress. Nếu đọc được, coi như em tiêu. Hãy để lại địa chỉ email để mọi người có thể giúp đỡ, liên lạc khi cần thiết.
Hai là, hãy trở thành người đàn bà can đảm và thông minh:
- Tìm lấy một người có thể tin cậy được. Em xem bạn bè có ai có thể giúp đỡ mình? Người có thể cho em lánh tạm khi kế hoạch hoàn thành. Người này quan trọng, vì họ sẽ đứng sau em, bình tĩnh giúp em thực hiện kế hoạch của mình. Mọi chuyện, em chỉ trao đổi với người này thôi nhé.
- Lấy các giấy tờ liên quan đến nợ nần của gia đình. Anh tin chắc, hắn của em không phải tay vừa. Vì thế, việc này cực kỳ khó khăn, cần biết nhẫn nhịn, chiều chuộng để làm hắn chủ quan, sơ suất. Chắc chắn, sau khi đã có em trong tay, thế nào hắn cũng có lúc chủ quan, phải can đảm và tận dụng cơ hội.
- Trong khi chờ đợi cơ hội lấy được giấy tờ, em thu thập các chứng cứ để giúp em có thể ly dị ngay sau khi lấy được các giấy tờ nợ. Điều này, không khó, em có thể mua (hoặc nhờ mua) một máy ghi âm MP3 nhỏ gọn. Và để em có thể giúp gia đình tình cảnh của em sau này.
Nói cho cùng, mấu chốt vẫn là việc lấy được giấy tờ nợ. Em có thể bắt đầu kế hoạch của mình trong 2-3 tháng, hoặc dài hơn tùy theo sức chịu đựng của mình. Nếu không thành công, cách cuối cùng là “chuồn”, với cái giá là bố và anh trai em sẽ chịu cảnh lao lý. Sức chịu đựng của con người có hạn, sau này họ cũng sẽ hiểu được em.
Chúc em sớm thoát khỏi tình cảnh hiện nay.