From: Dinh Nang
Sent: Saturday, January 31, 2009 7:45 PM
Subject: Thân gửi chị Hà và những người đã có gia đình!
Trước tiên xin cảm ơn Ban biên tập mục Tâm sự trên báo điện tử, vì qua đây mỗi người có thể thấu hiểu nỗi giày xé tận cùng nơi con tim sâu thẳm của một nửa của mình, để từ đó gửi đi một thông điệp hãy sống trọn vẹn vì nhau.
Trở lại chuyện của chị Hà, tôi xin được nói tản mạn dông dài may ra từ đó nhặt được điều gì hữu ích giúp ích chị.
Chị Hà thân mến! Có thể khẳng định chuyện ngoại tình xưa như trái đất và luôn tồn tại cùng với sự tồn tại của xã hội loài người. Nếu coi có chồng có vợ rồi còn mơ tưởng tới người khác, và chỉ thế thôi đã được gọi là ngoại tình, thứ ngoại tình tư tưởng, hay văn hoa hơn là một phút sống ngoài chồng ngoài vợ, thì có thể nói không ngoa 100% các cặp vợ chồng đều ngoại tình.
Xét theo khía cạnh tích cực thì loại ngoại tình này đã cho chúng ta được thưởng thức những áng văn hay, những bài thơ đẹp, đó là thứ ngoại tình có lợi? Trong mục Tâm sự chỉ bàn đến chuyện ngoại tình về thể xác. Thường các chuyện nêu ra chỉ là các ông chồng đi ngoại tình còn vợ chính chuyên, nhưng thực tế cũng có nhiều ông chồng chính chuyên mà vợ ngoại tình. Trong bài tâm sự này tôi chỉ bàn đến ngoại tình thể xác cho phù hợp với câu chuyện của chị Hà.
Đã có rất nhiều nhà tâm lý, nhà chính trị và ngay trên mục Tâm sự này còn có cả những thường dân chẳng là nhà gì cả như tôi bàn đến chuyện này. Theo đó chuyện ngoại tình có thể do:
1. Không có phong cách, lối sống phù hợp với thời đại của người đó đang sống. Ví dụ ở thời đại ngày nay mà các ông chồng sống gia trưởng, hoặc các bà vợ coi thường chồng sẽ đẩy nửa kia của mình đi tìm nửa mới phù hợp về tình cảm hơn (trường hợp này dễ tìm cách giải quyết).
2. Lúc khó khăn yêu thương nhau, phấn đấu cho cuộc sống, tưởng như không thể gì chia rẽ nổi, nhưng đến khi giàu có, tuổi đã cao muốn nghĩ cho mình hơn, thì lại sinh chuyện ngoại tình (chuyện này không hiếm).
3. Khi đi công tác xa nhà gặp người mới dễ xao động, dễ ngoại tình.
4. Vì ai đó quá đa tình mà nửa của mình không đáp ứng được.
5. Vì mưu sinh phải chấp nhận ngoại tình. (Chuyện này dễ tha thứ cho nhau).
Trong thời kỳ mẫu hệ, phụ nữ được lấy nhiều chồng. Trong xã hội phong kiến nam giới được lấy nhiều vợ, theo tôi về bản chất, luật lệ của xã hội đã dựa trên nhu cầu của người điều khiển, quản lý gia đình, của người lãnh đạo. Điều này đồng nghĩa với việc bà vợ thời nông nô, ông chồng thời phong kiến được ngoại tình hợp pháp và nửa kia phải nhẫn nhịn chịu thiệt thòi chỉ vì phải tuân theo luật lệ.
Trong xã hội ngày nay, nam nữ bình quyền, khát vọng yêu, bảo vệ tình yêu sau hôn nhân được pháp luật bảo vệ, chuyện ngoại tình trở thành vụng trộm (miếng ăn vụng thường cảm thấy ngon hơn, dù có khi đó chỉ là đồ ăn ôi). Mà đã ăn vụng, ăn trộm thì nhiều mánh khóe lắm. Nào là “chỉ cơi nới thêm chứ không phá, nào là vợ chồng chốc lát...” và thế là ông hay bà vẫn đi làm về nhà đúng giờ, vẫn chăm sóc vợ hay chồng, con cái, gia đình nội ngoại chu đáo. Hiện tượng này xảy ra khi đời sống khá giả. Mà ngày nay đời sống khá giả rồi nên chuyện ngoại tình có lẽ chẳng còn hiếm nữa. Ngay cả khi phát hiện ra nhắc nhở nhau thề nọ thề kia rồi đâu vẫn vào tật đấy. Cho nên tôi chỉ muốn bàn đến cách ứng xử khi bị nửa kia ngoại tình.
Chị Hà ạ, tôi nghĩ trường hợp chồng chị ngoại tình có thể rơi vào trường hợp thứ 2 hay 4 như tôi nêu ở trên. Mà rơi vào hai trường hợp đó thật khó kiểm soát. Tôi rát tán thành với gợi ý của chị Phạm Thị Hương là chỉ có hai cách hoặc bỏ để xây dựng cái mới, hoặc tiếp tục chung sống... và tôi cũng rất đồng ý với chị Hương là “không có cách nào trọn vẹn cả”.
Theo tôi, chọn cách thứ nhất - bỏ, đó là cách sống vì mình trước, đồng nghĩa với con chị sẽ rất thiệt thòi. Chọn cách thứ 2, tiếp tục sống chung, đó là cách sống vì người trước đồng nghĩa với chị phải chịu thiệt. Nếu để tôi chọn, tôi sẽ chọn cách để mình thiệt. Chị hãy hết sức khuyên nhủ chồng. Rồi đây chồng chị sẽ nhận ra sự hy sinh cao cả của chị và bù đắp cho chị. Giả như tồi tệ nhất, chồng chị không tỉnh ngộ, thì sự hy sinh của chị cũng chẳng phí hoài. Bởi vì chắc chắn con chị sẽ có tương lai tốt đẹp.
Cuối cùng tôi muốn nói một điều như để chia sẻ cùng chị Hà, hỡi các ông chồng các bà vợ chỉ vì dục vọng cá nhân mà đã phản bội lại một nửa của mình thì hãy suy nghĩ trước hết đến các con mình và hãy thấu hiểu cho nỗi đau của Hà và bao người như Hà.
Kính thư!