Thế Anh và Tiến. Ảnh: P.V |
Chiều 30/3, tại TAND Hà Nội, Lê Văn Tiến khai, biết Tiến làm việc cho Công ty Cổ phần An ninh Việt Phương, được giao đi bảo vệ Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương tại 390 Bạch Mai, Triệu Minh Tuấn đã rủ tham gia cướp tiền tại địa điểm này. Tuấn "kéo" thêm Nguyễn Thế Anh cùng tham gia và hẹn nhau sẽ ra tay hành động vào đúng phiên trực của Tiến.
Trưa hôm sau (25/8/2008), Tuấn nhận được điện thoại của Tiến thông báo: "Nhân viên đi ăn hết rồi, chỉ còn mình em". Tuấn dặn: "Anh đang đi đến, khi nào thủ quỹ về thì bảo anh". Chừng 15 phút sau, khi nữ thủ quỹ Phan Thị Ngân trở về nơi làm việc, Tuấn và Thế Anh đã kịp thời có mặt tại 390 phố Bạch Mai mang theo hai con dao đã chuẩn bị từ trước.
Bảo vệ Tiến nhanh chóng để cho đồng bọn "qua mặt", trói tay chân bằng băng dính. Hai tên cướp bịt mặt xông vào trong phòng làm việc của thủ quỹ. Chúng bịt mồm chị Ngân, giật tóc và gí dao dọa giết nếu không mở két sắt. Két đựng tiền được mở, Tuấn vơ sạch tiền ở trong cho vào chiếc cặp đen đã chuẩn bị sẵn.
Trước khi bỏ trốn, hai tên cướp còn giả vờ đe dọa Tiến, cố tình đá vào của "đồng bọn" đang bị trói nằm cạnh két tiền. Chúng dọa Ngân: "Mày mà kêu la là bọn tao giết". Trên đường tháo chạy, Tuấn nói với Thế Anh: "Anh sẽ bỏ trốn, 2-3 tháng sau sẽ chia tiền". Thế Anh sau đó nhận được 250 triệu đồng do Tuấn gửi qua tài khoản. Hiện sau nhiều tháng truy nã, cơ quan công an vẫn chưa truy bắt được Tuấn.
Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng Đại Dương cho biết, hơn 910 triệu đồng trong két sắt đã bị khoắng sạch.
Tại phiên xử ngày 30/3, TAND Hà Nội nhận định, Tiến dù chưa được chia số tiền cướp được, nhưng là nhân tố giúp sức tích cực trong vụ án. Thế Anh thành khẩn khai báo, giúp cơ quan điều tra thu hồi lại được 250 triệu đồng. Cả hai bị cáo đều từng có tiền án, tiền sự lại chưa được xóa án tích, nay tái phạm nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc. HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo 18 năm tù về tội cướp tài sản.
Bản án được tuyên trong tiếng khóc nức nở của người thân hai tên cướp.
Hoàng Khuê