Ngày 2/3, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa lưu động xét xử Trần Ngọc Minh (20 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) mức án tử hình về các tội giết người và cướp tài sản.
Đây là vụ án gây xôn xao bởi bị cáo đang là sinh viên còn người bị hại là bạn thân anh ta. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã tập trung tại khu vực xét xử để theo dõi diễn biến phiên tòa. Dù bị tuyên mức án nặng nhất nhưng Minh vẫn tỏ vẻ bình thản trong khi mẹ anh ta ngất lịm.
Minh thừa nhận toàn bộ hành vi giết bạn, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang. Ảnh: B.L. |
Khai với HĐXX, Minh cho biết đã thi đậu vào khoa quản trị kinh doanh ĐH Bạc Liêu và theo học được một tuần. Do túng thiếu lại mắc nợ nên bị cáo nghĩ cách sát hại bạn học chung thời cấp ba là Trần Thiện Thanh, con của chủ đại lý nước giải khát giàu có ở gần nhà.
Đêm 4/10/2011, Minh rủ Thanh đi hát karaoke nhưng lại thủ sẵn dao trong người. Hát xong Minh kêu bạn chở vào khu vực vắng người gần điểm du lịch sinh thái ở phường 1, TP Bạc Liêu hóng gió. Thấy xung quanh không có ai, Minh kêu Thanh dừng xe đi vệ sinh rồi bất ngờ rút dao đâm liên tiếp làm nạn nhân gục tại chỗ.
Minh kéo xác bạn vào lùm cây, móc túi lấy hết tiền, điện thoại rồi cướp xe đem gửi ở Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Hung thủ về nhà giấu điện thoại vừa cướp được và nghĩ cách thủ tiêu xác nạn nhân. Hắn đi mua xăng, đón xe ôm quay lại hiện trường, trùm xác Thanh bằng bao bố rồi tưới xăng châm lửa đốt.
Ngay trong đêm, hung thủ lấy xe máy cướp được đưa ra khỏi bãi giữ xe tìm người bán được 20 triệu đồng. Sáng hôm sau Minh trả nợ 3,5 triệu đồng, còn lại đưa cho bạn gái để dành tiêu xài thì bị bắt.
Thiên Phước - Bạc Liêu