Chiếc xe máy nạn nhân đổ tại hiện trường. Ảnh: An Nhơn |
19h30 ngày 10/11, chị Trương Ái Trân (32 tuổi) chạy xe Air Blade trên đường số 4 hướng ra đường Bình Long (Bình Tân, TP HCM). Khi chạy ngang qua đoạn đường vắng dọc theo hồ xử lý nước thải (phường Bình Hưng Hòa A), chị Trân được cho là bị hai thanh niên chạy xe máy giật mất chiếc điện thoại.
Bọn cướp sau đó tẩu thoát về hướng đường Bình Long còn nạn nhân nằm ngã sõng soài, đầu chảy máu. "Nghe tiếng 'cướp, cướp' tôi ngồi trong tiệm sửa xe nhìn ra thấy người ngồi sau co chân đạp ngã chị ấy. Tôi và một số người chạy ra đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo công an", nhân chứng Nguyễn Văn Thỏn kể và cho biết thêm ở khu vực này liên tục xảy ra cướp giật.
Công an khám nghiệm, tìm dấu vết trên xe máy. Ảnh: An Nhơn |
Công an quận Bình Tân ngay sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng. Đến giữa khuya, các điều tra viên đến Bệnh viện Nhân dân 115 để lấy lời khai nạn nhân nhưng chỉ tiếp xúc được người nhà vì chị Trân vẫn hôn mê do chấn thương nặng phần đầu.
Sáng 11/11, trao đổi với VnExpress, anh Lương Minh Tâm, chồng chị Trân cho biết, họ có một con 5 tuổi. Chiều qua vợ anh chạy xe máy một mình, không đeo balô chỉ mang theo hai điện thoại, qua nhà bạn chơi và trên đường về nhà thì gặp nạn.
Nạn nhân đang hôn mê vì bị chấn thương nặng phần đầu. Ảnh: An Nhơn |
Thều thào trên giường bệnh sau hơn 10 tiếng hôn mê, chị Trân cho hay lúc đó đang nghe điện thoại thì bị hai thanh niên đi xe máy từ sau vọt lên giật mất. Tri hô và đuổi theo gần kịp thì chị bị tên ngồi sau đạp ngã xe, bất tỉnh.
Các bác sĩ cho hay chị Trân bị lõm sọ, cần điều trị ít nhất 10 ngày.
An Nhơn