Xác nạn nhân ngồi trong hầm xí bỏ hoang giữa bụi rậm. Ảnh: An Nhơn |
6h, trong lúc mọi người đi cúng Miếu Bà Bình Thành, nằm sau lưng Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) đã hốt hoảng khi thấy xác một phụ nữ tại hầm xí bỏ hoang giữa nghĩa trang cũ.
Nạn nhân Lê Thị Yến Nhi (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) mặc bộ đồ màu hồng chấm bi, chết trong tư thế còn đội mũ bảo hiểm, thi thể bị kẹt cứng ở hầm bêtông độ 1m, cách Miếu Bà không xa. Ngoài ra, miệng nạn nhân có vết máu, cổ quấn một đoạn dây của cây dại, chiếc xe máy được cho là của Nhi nằm chỏng trơ gần đấy.
Theo người nhà, Nhi có con trai 3 tuổi nhưng đã ly dị chồng 3 năm trước, hàng ngày sống với mẹ đẻ bằng nghề bán trứng vịt lộn ở gần trung tâm văn hóa trong Khu dân cư Vĩnh Lộc B, cách hiện trường khoảng 1 km.
Hôm nay là ngày người dân đi cúng Miếu Bà và phát hiện thi thể. Ảnh: An Nhơn |
Người nhà nạn nhân cho biết, 18h ngày 14/4, Nhi nói với gia đình đi mua thuốc trị đau đầu nhưng sau đó không về. Đến 23h cùng ngày người thân gọi nhiều lần nhưng điện thoại của cô chỉ đổ chuông nên sau đó tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng nay thì nghe tin dữ.
Công an quận Bình Tân đã phong tỏa hiện trường, kết hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm, điều tra làm rõ. "Chưa thể khẳng định điều gì nhưng chúng tôi không loại trừ khả năng đây có thể là vụ án mạng", một cán bộ điều tra cho biết.
An Nhơn