Liễu khai, gần đây vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì anh Hùng hay uống rượu. Đêm 26/2, anh Hùng tiếp tục đi nhậu, khi về thì ngã bất tỉnh ở sau vườn. Thấy vậy, Liễu bế chồng bỏ vào chuồng lợn, tưới xăng đốt. Sau khi ngủ, khoảng 4h sáng 27/2 người vợ tỉnh dậy mang thi thể bị cháy của chồng chôn ở góc vườn.
Theo cơ quan công an, trước đó Liễu đã đánh lừa cảnh sát khi báo tin chồng bị mất tích. Nhiều hôm sau, ngày 11/4 cô ta lại đến cơ quan điều tra khai, đêm 26/2 anh Hùng đi uống rượu về, bị trượt chân ngã ở giếng rồi đột tử chết. Liễu tự chôn cất chồng.
Cho rằng có mâu thuẫn và bất minh trong lời khai này, cơ quan công an đã khai quật tử thi. Kết quả xác minh cho thấy anh Hùng chết là do bị đốt.
Cảnh sát cho biết, sự việc xảy ra đã hơn một tháng dù Liễu đã xóa dấu vết nhưng các trinh sát vẫn thu được nhiều bằng chứng về hành vi sát hại chồng của người đàn bà này.
Nguyên Khoa