Theo nội dung vụ án, chị Đỗ và anh Lê chung sống tại quận Gò Vấp (TP HCM) và có 2 con. Sau gần chục năm mặn nồng, họ phát sinh mâu thuẫn nên người vợ nộp đơn ly dị.
Thủ tục khá đơn giản, TAND quận Gò Vấp không công nhận quan hệ vợ chồng của hai người do không đăng ký kết hôn, không có tài sản chung. Riêng 2 đứa trẻ tòa giao chị Đỗ nuôi theo ý nguyện của hai bên.
Sau khi đường ai nấy đi, năm 2013 anh Lê kiện đòi chị Đỗ trả 2,5 tỷ đồng "theo giấy nhận nợ". Anh này cho rằng, khi còn chung sống đã nhiều lần cho vợ vay tiền nhưng không nhớ cụ thể từng lần. Đến ngày 2/11/2011, anh hẹn vợ cũ ra quán cà phê và chị đã ghi giấy nhận nợ tổng cộng 2,5 tỷ đồng.
Ngày ra tòa, chị Đỗ phủ nhận chuyện vay mượn vì thời gian đó cả hai đang sống chung một nhà và cũng không có chuyện viết giấy nợ ngoài quán cà phê.
Theo người phụ nữ, trưa hôm đó anh Lê trèo tường, đột nhập vào nhà chị trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), kề dao vào cổ ép chị viết giấy nhận nợ và ký tên. Người giúp việc chạy đến can ngăn cũng bị anh ta đánh chảy máu mũi, miệng. "Vì muốn đảm bảo an toàn cho mọi người và con gái 4 tuổi đứng kế bên nên tôi buộc phải viết theo yêu cầu của anh ta", chị tường trình.
Ngay sau khi cầm được tờ giấy đó, ông Lê cầm dao bỏ đi. Chị Đỗ chạy đến công an phường trình báo sự việc, có nhiều hàng xóm đã làm nhân chứng cho chị. Công an sau đó xuống hiện trường lập biên bản sự việc.
Khai với cơ quan điều tra, người giúp việc của chị Đỗ cho biết, vì bị anh Lê đánh chảy máu miệng và chứng kiến cảnh anh dọa cắt cổ vợ cũ, ép viết giấy nợ nên bà quá hoảng sợ. Bà sau đó bắt xe ôm ra bến xe về quê luôn.
Công an quận Gò Vấp và Công an TP HCM nhiều lần triệu tập người giúp việc vào TP HCM để lấy lời khai. Người giúp việc cũng lập vi bằng, khẳng định nội dung sự việc như khai báo với cơ quan điều tra.
Quá trình giải quyết tranh chấp đòi nợ giữa chị Đỗ và chồng cũ, người giúp việc khống đến dự tòa do sức khỏe yếu. Nhưng bà đã gửi bản tường trình với nội dung tương tự.
Tuy nhiên, TAND quận Gò Vấp cho rằng tố cáo của chị Đỗ "không có căn cứ", buộc trả cho chồng cũ 2,5 tỷ đồng như giấy nhận nợ. Không chấp nhận, chị kháng cáo nhưng TAND TP HCM xử phúc thẩm vẫn giữ nguyên phán quyết này.
Khẳng định mình bị xử oan, chị Đỗ tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Hồi cuối năm ngoái, VKSND Cấp cao tại TP HCM kháng nghị cấp giám đốc thẩm hủy cả 2 bản án trên.
Theo Viện, có cơ sở xác định giấy nhận nợ ngày 2/11/2011 chị Đỗ viết tại nhà riêng là trong điều kiện bị ông Lê "dùng vũ lực de doạ". Dù không đủ căn cứ để khởi tố người đàn ông về hành vi Cưỡng đoạt tài sản nhưng cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã chứng minh ông này có hành vi uy hiếp, khống chế, ép buộc vợ cũ viết và ký giấy nhận nợ.
VKS cũng chỉ rõ, bản án sơ thẩm và phúc thẩm không xem xét các chứng cứ khách quan để tuyên giao dịch dân sự vô hiệu, bác yêu cầu của ông Lê. Việc căn cứ giấy nhận nợ để buộc chị Đỗ trả tiền cho anh đồng là "không có cơ sở, trái quy định của pháp luật…"
VKSND Cấp cao tại TP HCM cũng ra quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án dân sự phúc thẩm của TAND TP HCM cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm.
Vừa qua, Ủy ban thẩm phán TAND Cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKS cùng cấp, tuyên hủy bản án dân sự sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp và phúc thẩm của TAND TP HCM về việc buộc chị Đỗ trả tiền cho chồng cũ. Đồng thời, cơ quan này ra quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án, giao hồ sơ về cho tòa Gò Vấp xét xử lại.
Hải Duyên
* Tên nhân vật được thay đổi.