Theo nguồn tin của VnExpress, VKSND Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang tòa án Hà Nội thụ lý. Dự kiến, đầu tháng 2, vụ án được đưa ra xét xử. Bị can Lâm Tấn Ngạn, 39 tuổi, trú tại TP HCM.
Chiều 8/10/2006, trên chuyến bay từ Hà Nội đi TP HCM, khi tiếp viên đậy nắp khoang để hành lý, ông Lâm Tấn Ngạn ngồi gần đó nói: "Em nhẹ tay thôi, coi chừng nó nổ, trong đó có lựu đạn"... Sự việc được báo lại cơ trưởng người nước ngoài. Chuyến bay chuẩn bị cất cánh phải dừng lại, phương án khẩn nguy cứu nạn tại cảng được triển khai. Gần 300 hành khách cùng toàn bộ hành lý buộc di chuyển ra ngoài. An ninh được thắt chặt...
Kiểm tra người và hành lý của ông Lâm Tấn Ngạn, cơ quan chức năng không phát hiện nghi vấn gì. Toàn bộ máy bay không có vật liệu nổ. Công tác kiểm tra kéo dài trong 3 tiếng.
Theo Vietnam Airlines, việc nói đùa có lựu đạn của ông Lâm Tấn Ngạn đã khiến chuyến bay bị phậm, gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng cho hãng hàng không quốc gia này.
Liên quan việc nói đùa có vật liệu nổ trên máy bay, các cơ quan tố tụng Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ để truy tố, xét xử ông Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội). Cũng trên chuyến bay của Vietnam Airlines, ông Nguyễn Thái Sơn nói với người ngồi bên cạnh rằng trong hành lý của mình có bom. Dù sau đó, ông Sơn giải thích "bom" chỉ là tiếng lóng ám chỉ tiền, nhưng cơ quan chức năng xác định, hành vi của ông đã cấu thành tội cảnh trở giao thông đường hàng không. Chuyến bay có mặt ông Sơn hôm 18/8 đã phải dừng lại, 3 tiếng sau mới khởi hành.
Anh Thư