Ngày 15/2, chị Mai (36 tuổi, ở phường Sài Đồng, quận Long Biên) đến công an quận tố cáo đã bị hãm hại cách đây 19 năm.
Theo lời khai, tháng 10/1992, khi mới 17 tuổi chị được một phụ nữ mới quen tên là Trang rủ đến chơi nhà người bạn ở làng Keo Sủi, huyện Như Quỳnh, Hưng Yên. Trong chuyến đi, Trang mời chị Mai uống cốc nước. Kể từ khi đó, cô gái mới lớn rơi vào trạng thái hôn mê.
Mai kể khi tỉnh dậy chị biết đang ở Trung Quốc và bị bán làm vợ một người đàn ông tại đây. Sau gần 20 năm chung sống, giữa hai người đã có với nhau 3 mặt con.
Khi có cơ hội về Việt Nam, chị trình báo sự việc để pháp luật trừng trị những kẻ buôn người. Công an quận Long Biên đang làm rõ tố cáo này.
Thái Thịnh