Chu Thị Hằng (35 tuổi, thành phố Điện Biên), một người trông đằm thắm, khéo ăn nói đã gặp anh Sang, giám đốc từ Hà Nội lên Điện Biên công tác, đúng lúc đang chống chếnh khi không có người đàn ông bên cạnh. Hằng nhớ lại cuộc gặp gỡ này là "niềm hạnh phúc đến như mơ" sau hai cuộc hôn nhân thất bại. Nhưng chính cuộc tình thứ ba này đã khiến Hằng vướng lao lý.
Chuyện tình với anh Sang được Hằng thuật lại hôm nay khi đứng trước vành móng ngựa của TAND Hà Nội. Năm 2009, trong những lần Sang tới cửa hàng quần áo của Hằng, hai người đã nảy sinh tình cảm. Hằng được anh này cho hay đã ly dị và đang cô đơn.
Bị cáo Hằng, Hùng trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Sau khi được anh Sang cho xem giấy ly hôn, hai người sống chung tại nhà của Hằng. Gần 3 năm quen nhau, dù anh bảo bố mẹ đẻ cũng ở Điện Biên nhưng Hằng chưa một lần được giáp mặt. Lý do được anh Sang đưa ra là “hoàn cảnh chưa thích hợp”. Hằng cũng không nài ép người tình. Đến cuối năm 2012, anh Sang về Hà Nội, chấm dứt liên lạc khiến cô ta nghĩ bị phụ tình, tìm cách trả thù.
Giọng thổn thức, Hằng trình bày: “Anh ấy nhận được từ bị cáo quá nhiều cả tinh thần lẫn vật chất để rồi bất ngờ ruồng rẫy. Hoá ra anh ấy chưa hề ly dị, lừa dối bị cáo”.
Hằng kể nỗi uất hận với anh họ Nguyễn Mạnh Hùng (53 tuổi, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) và nhờ “đánh gãy chân, tay” anh Sang cho bõ tức. Ông Hùng nhờ một người đàn ông đứng ra lo việc này với giá 50 triệu đồng. Tìm được người, Hằng đưa trước cho anh họ 10 triệu đồng, hẹn xong việc sẽ giao nốt.
Một thời gian sau, không thấy anh Sang bị thương tích, tháng 7, Hằng đề nghị ông Hùng chuyển sang phương án bôi nhọ, làm nhục để hạ tuy tín người tình. Hằng đưa một triệu đồng cùng ảnh chân dung của anh Sang cho ông Hùng đi ghép tạo ra ảnh đồi truỵ. Mỗi bức ảnh đều ghi rõ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của anh và vợ, cùng những lời xúc phạm, tục tĩu.
Hằng chi thêm tiền để ghép ảnh anh này đang sử dụng ma túy đá. Các bức hình được đặt ở khu chung cư gia đình anh Sang sinh sống, gửi tới cả công an phường sở tại qua đường bưu điện.
Theo cơ quan công tố, Hằng còn chỉ đạo ông Hùng làm bát hương, lập bia đá mang tên người tình đặt trước nhà và cầu thang khu tập thể. Sau khi thực hiện các hành vi trên, Hằng đưa tiếp cho Hùng 2 triệu đồng yêu cầu dán ảnh xung quanh nhà nạn nhân.
Tại phiên xử hôm nay, Hằng thừa nhận hành vi bị cáo buộc nhưng cũng tố cáo anh Sang lợi dụng tình cảm để nhờ cô vay số tiền lớn làm ăn. Do vợ chồng anh Sang không có mặt tại toà, nhưng căn cứ lời khai ở cơ quan điều tra, HĐXX cho rằng không có căn cứ để khẳng định việc vay nợ này.
Hằng bị tuyên phạt 36 tháng về tội Làm nhục người khác, Hùng lĩnh 20 tháng tù. Trước lúc nghe phán quyết, Hằng buồn bã cho rằng mình vì lụy tình mà đã hành động dại dột.
Việt Dũng
* Tên nạn nhân đã thay đổi