Chừng 10h hôm nay, sau tiếng nổ lớn vang lên tại lô đất trống trong khu đô thị Tecco ở khối 5 thị trấn huyện Con Cuông (Nghệ An), nhiều người dân hoảng hốt khi thấy thi thể không trọn vẹn của vợ chồng anh Lương Văn Trung (40 tuổi) và Vi Thị Hợi (31 tuổi, trú tại khối 3, thị trấn Con Cuông).
"Tiếng nổ rất lớn, dù đứng xe hàng trăm mét vẫn nghe thấy, giật mình", anh Dương (thị trấn Con Cuông) nói.
Công an huyện và chính quyền địa phương đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường; phối hợp cùng cơ quan pháp y tỉnh làm thủ tục khám nghiệm. Theo công an, hiện trường vụ nổ cách nhà dân chừng 100m nên không gây ảnh hưởng.
"Trước mắt, chúng tôi nhận định hai vợ chồng đã ôm mìn tự sát", đại tá Nguyễn Đức Hùng (Trưởng công an huyện Con Cuông) trao đổi với VnExpress.
Hiện, cảnh sát tập trung điều tra theo nghi vấn "nguyên nhân do nợ nần".
Ông Hà Huy Dượng (Trưởng công an thị trấn huyện Con Cuông) biết vợ chồng anh Trung có hai con, bé lớn học lớp 7. Anh Trung là tài xế lái xe khách chạy tuyến Vinh - Con Cuông, vợ anh làm nghề tự do. Chính quyền chưa lần nào phải can thiệp giải quyết mâu thuẫn của gia đình họ.
Hải Bình