Theo hội đồng xét xử phúc thẩm hôm 20/9, vì gia đình Ban có công với cách mạng nên tòa miễn án tử cho Ban, tuyên phạt tù chung thân.
Cuối tháng 6, Ban (40 tuổi) trú ở tổ 4, thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, đã bị tòa sơ thẩm Khánh Hòa tuyên án tử hình.
Ban trước vành móng ngựa. Ảnh: Tường Vi |
Theo cáo trạng, ngày 2/11/2009, vợ Ban là Trần Thị Hiếu chửi mắng chồng vì nghi ngờ lăng nhăng. Bực tức, Ban vớ lấy cây gỗ gần đó đánh nhiều nhát vào đầu vợ khiến chị Hiếu gục ngã trên nền nhà. Ban đã không đưa vợ đi bệnh viện mà dùng dao giết mổ lợn chặt chị Hiếu thành nhiều phần rồi đẩy xuống hầm rút nước thải.
Anh ta tung tin đồn là chị Hiếu đã lấy trộm 350 triệu đồng của gia đình, cùng người tình trốn sang Canada. Sáng 9/11, lợi dụng thời điểm trận lũ lịch sử và cơn bão số 11 gây thiệt hại nặng ở Khánh Hòa, Ban đến Công an xã Vĩnh Lương giả vờ báo tin vợ mình mất tích. Ban lấy cớ đi tìm vợ để lẩn trốn ra quê ở Nam Định.
Nghi ngờ Ban sát hại vợ, nên sau nhiều ngày tìm kiếm, hai người em trai chị Hiếu dò tìm các dấu vết trong nhà của Ban và phát hiện vết trám lỗ thông hơi hầm rút. Khi phá dỡ hầm rút, mọi người phát hiện nhiều mẩu xương người nên khẩn báo cho công an tiến hành khám nghiệm hiện trường. Sự việc vỡ lở. Ngày 31/12/2009, Ban từ Nam Định về lại Nha Trang đầu thú vào ngày 2/1/2010.
Tường Vi