Anh Nguyễn Thăng Xuyên (38 tuổi, giáo viên trường THPT Dương Đình Nghệ, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết khoảng một tuần nay, vợ anh nằm điều trị tại bệnh viện tỉnh nên nhà thường xuyên vắng người.
Chiều 28/12, như mọi ngày, anh đến chăm vợ, trước khi đi khóa cửa cẩn thận. Sáng hôm sau trở về, anh Xuyên thấy cánh cổng và cửa nhà bị mở tung. Toàn bộ tài sản có giá trị trong đó có tivi, két sắt… đã “không cánh mà bay”.

Anh Xuyên trình báo bị kẻ trộm lục tung nhà. Ảnh: Lê Hoàng
"Nhà tôi lúc đó như một bãi chiến trường. Quần áo, chăn màn, đồ đạc bị lục tung, ném vương vãi. Cửa tủ bị cậy bung”, anh Xuyên kể.
Theo gia chủ, tổng giá trị tài sản mất cắp hơn 100 triệu đồng. Nhiều giấy tờ quan trọng như bằng đại học của 2 vợ chồng, trích lục đất… bị lấy đi. Con chó trông nhà cũng biến mất.

Vết cắt khóa trên cánh cửa cổng nhà thầy giáo Xuyên. Ảnh: Lê Hoàng
Ngày 29/12, Công an huyện Thiệu Hóa đã đến khám nghiệm hiện trường. Theo cơ quan chức năng, đây là vụ trộm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại xã Thiệu Lý.
Lê Hoàng