Sau 10 ngày sát hại đồng nghiệp, Hải đã quyết định đầu thú. |
Ba ngày sau khi đầu thú, tại cơ quan điều tra, Phạm Huỳnh Hải (37 tuổi, ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang) khai nhận, do mê cờ bạc dẫn đến nợ nần nên nảy sinh ý định cướp của.
Đêm 30/12/2014, Hải rủ Xuyên (người làm công cùng) nhậu ở nhà Hải. Khi thấy Xuyên đã say, Hải dùng khúc cây đập liên tục lên đầu Xuyên, bóp cổ cho nạn nhân chết ngạt, rồi bỏ xác vào bao, ném xuống bờ kênh bắc Cây Sung.
Hải lấy 120.000 đồng, xe máy hiệu Future Neo, một điện thoại di động, mang xe vừa chiếm đoạt đến hiệu cầm đồ lấy 13 triệu đồng. Hung thủ sau đó sang biên giới Campuchia đánh bạc nhưng thua hết.
Qua camera của hiệu cầm đồ, công an tỉnh An Giang xác định hình ảnh người đàn ông trong đoạn băng ghi hình là Hải. Việc truy bắt chưa có kết quả thì kẻ thủ ác đã đầu thú.
Trước đó ngày 1/1, người dân ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, phát hiện một bao tải chứa xác chết trôi trên kênh Cần Thảo. Nghi ngờ xác chết là anh Hà Văn Xuyên (33 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú) bị mất tích vào tối 30/12/2014 nên người dân đã báo công an. Ngay sau đó, xác chết trên được người thân nhận dạng là Hà Văn Xuyên, vùng đầu bị biến dạng do vật cứng gây ra. Ngày 6/1, nghi phạm tự đến công an nhận tội.
Lộc Hà