"Đến nay em vẫn còn nhớ khoảnh khắc kinh hoàng đó", Giang nói. Ảnh: Thái Thịnh. |
Tất bật cùng gia đình nạn nhân lo hậu sự, tham gia kiểm tra hiện trường, 4 ngày sau vụ tai nạn xảy ra, tân sinh viên Nguyễn Trường Giang (18 tuổi) mới đến Cao đẳng Bách khoa nhập học cho kịp chương trình với các bạn.
Thắp nén nhang cho bạn sau khi đi học về, Giang bảo hai người tuy không bằng tuổi nhưng chơi với nhau khá thân. Thắng đang ấp ủ việc sang Thái Lan học làm phi công rồi lên kế hoạch đi chơi Trung thu... nhưng tất cả đã không thành hiện thực bởi tối định mệnh 18/9.
Hôm đó, sau khi đến đón Giang, Thắng cùng 6 người bạn rủ nhau đi chơi. Hết chầu trà đá, số thanh niên này vào trường Việt Đức xem dạ hội. Đông người, cả nhóm bỏ về dù chương trình chưa kết thúc.
Khoảng 22h30 Thắng đèo Giang trên chiếc xe máy tay ga Liberty. Đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, sau khi đèn đỏ chuyển sang xanh, Thắng vút ga được vài mét thì bất ngờ gặp chiếc Captiva 7 chỗ lao từ phía Hàng Bài đến đâm ngang đầu xe. Hai cậu thanh niên văng khỏi xe máy ngã sõng soài.
Theo Giang, cậu bị hất văng nằm song song với chiếc "xế hộp". Còn Thắng nằm phía trước đầu ôtô, cách chừng một mét. "Khi đó em đau chân không đứng dậy được nên chỉ nhìn thấy chiếc xe không dừng lại sau khi tai nạn xảy ra mà cố phóng đi, chèn qua cả Thắng và chiếc Liberty...", Giang trầm giọng kể.
Giọng run run khi nhớ lại, Giang bảo cùi tay trầy xước, đầu gối đau nhói nhưng vẫn cố bò đến nơi bạn đang nằm và phát hiện chảy máu ở đầu và tai. Thắng thều thào nói bị khó thở và tức ngực... Bạn bè sống quanh đó ngay lập tức được Giang huy động đến đưa Thắng cấp cứu. Chừng nửa tiếng sau, nạn nhân 17 tuổi đã tử vong.
Giang cho biết, sau khi bỏ chạy chiếc Captiva còn quay lại hiện trường, cách điểm gây tai nạn khoảng 10m. Nhiều người xung quanh chứng kiến vụ việc phát hiện ra "xe điên" nên hô hoán, truy bắt. Chiếc ôtô phóng bỏ trốn.
Theo cảnh sát, trên đường tháo chạy, chiếc xế hộp này tiếp tục tông phải một đôi nam nữ đang lưu thông trên đường, kéo lê xe máy của họ dưới gầm ôtô.
Trưa 22/9, trong căn nhà cao tầng trên phố Bạch Đằng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước bàn thờ bày hoa trắng nghi ngút khói hương, bác của Thắng cho biết nhận tin cậu thanh niên 17 tuổi vào viện cấp cứu, bà chỉ nghĩ Thắng bị tai nạn nhẹ, không ngờ chuyện xảy ra lại như vậy.
Bà lão gần bước sang tuổi 70 cho biết, bà từng nghe nhiều người nhắc chuyện một số lái xe khi gây tai nạn cố tình cán chết nạn nhân để không phải chăm sóc thuốc thang và nuôi nấng về sau. Bà mong cơ quan điều tra làm rõ vụ việc.
Ngày 22/9, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Minh Trí (người điều khiển chiếc xe gây tai nạn) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Theo cảnh sát, ngoài việc đâm chết Thắng, tài xế Trí còn gây thương tích cho Giang và 2 nạn nhân khác. |
Thái Thịnh