Sáng hôm nay, ông Lê Văn Viễn cho hay gia đình "như trút đi được gánh nặng", với nỗ lực của nhiều người, thi thể con gái ông (chị Huyền) đã được xác định sau khi bị nghi can Nguyễn Mạnh Tường (chủ thẩm mỹ viện Cát Tường) vứt xuống sông Hồng.
Ông kể, sáng 18/7, một người dân ở khu vực bến đò Vạn Đức ven sông Hồng, thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) phát hiện một thi thể lập lờ trên mặt nước. Khi vớt lên, lực lượng chức năng xác định xác chết bị mất từ phần ngực trở lên, không có chân, tay.
Như mọi lần khác khi vớt được xác trên sông Hồng, gia đình ông Viễn đều đến nhận diện. Hôm đó, vợ ông thấy nạn nhân mặc quần bò và nhớ hôm đi đến thẩm mỹ viện Cát Tường con gái ông cũng mặc trang phục này. Còn chiếc áo thì không nhận ra được là vải hoa hay chấm bi. Dù không chắc có phải là thi thể của Huyền hay không, gia đình vẫn cùng cảnh sát tổ chức chôn cất nạn nhân ở nghĩa trang gần hiện trường.
Theo ông Viễn, từ hôm đó “linh cảm” người chết này là thân nhân của mình, gia đình đã làm đơn đề nghị giám định ADN. Vợ ông được Viện giám định pháp y Trung ương lấy mẫu răng, ông và cháu ngoại (con chị Huyền) lấy mẫu tóc. Theo hẹn, ba ngày sau có kết quả.
Thấp thỏm không ăn không ngủ để chờ thông tin, ngày 4/8 gia đình ông không tin nổi khi nhận thông báo nạn nhân đó được cho là con gái ông với mẫu ADN trùng khớp. "Tôi tin đây là kết quả chính xác", ông Viễn chia sẻ với VnEpxress.

Ông Lê Văn Viễn khi nhận diện hôm 18/7 đã linh cảm đó là thi thể con gái của mình. Ảnh: Việt Dũng
Về việc tội danh của nghi can Tường sau khi tìm thấy xác chị Huyền, luật sư Trần Chí Thanh (Văn phòng Luật Tâm Đức, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng "không có khả năng thay đổi" tội danh đã khởi tố trước đó là Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.
Luật sư này cho rằng nếu chị Huyền chết sau khi bị ném xuống sông thì hành vi của Tường là giết người. Còn nếu chết từ trước thì tội danh vẫn là Xâm phạm thi thể. Kết luận về việc này là tình tiết quan trọng xác định tội danh. "Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ có thể xác định được nguyên nhân, thời điểm và cách thức gây ra cái chết khi xác nạn nhân còn chưa phân hủy. Cơ thể và nội tạng nạn nhân vẫn còn mới có cơ sở trưng cầu giám định pháp y. Nhưng nay đã 9 tháng kể từ khi xảy ra vụ án, xác đã phân hủy", luật sư Thanh nêu quan điểm.
Nhiều luật sư khác cũng cho rằng không thể chuyển tội danh sang giết người nếu chưa làm rõ được chị Huyền chết trước hay sau khi bị ném xuống sông. Về việc vụ án xuất hiện thêm tình tiết mới là tìm thấy xác nạn nhân, theo luật sư Ngô Ngọc Trai không cần phải điều tra lại mà sẽ căn cứ kết luận của cơ quan điều tra rồi bổ sung tình tiết mới này vào hồ sơ vụ án.
- Ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đến thẩm mỹ viện Cát Tường trên đường Giải Phóng hút mỡ bụng, nâng ngực. Chủ cơ sở là Nguyễn Mạnh Tường (bác sĩ ngoại khoa Bệnh viện Bạch Mai) trực tiếp làm phẫu thuật trong nhiều tiếng đồng hồ. - Chiều 19/10/2013 ít phút sau khi Tường rời phòng phẫu thuật, chị Huyền đã tử vong. Để che giấu, Tường cùng bảo vệ Đào Quang Khánh trong hôm đó đã mang xác chị ra cầu Thanh Trì vứt phi tang xuống sông Hồng. - Ngày 22/10/2013, tội ác của Tường và Khánh bị phát hiện khi gia đình nạn nhân lần theo hóa đơn thanh toán của chị Huyền tìm đến thẩm mỹ viện Cát Tường. - Những ngày sau đó nhiều đoàn đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực hai nghi can chỉ đã phi tang chị Huyền nhưng không có kết quả. - Ngày 31/10/2013 Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Tường về 2 tội: Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác (Điều 242 Bộ luật hình sự) và Xâm phạm thi thể (Điều 246 Bộ luật hình sự). Bảo vệ Đào Quang Khánh (17 tuổi) bị khởi tố về hành vi xâm phạm thi thể và trộm cắp tài sản. - Ngày 14/4, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm song sau 2 tiếng làm việc TAND Hà Nội tuyên trả hồ sơ vì cho rằng có mâu thuẫn trong lời khai của các bị cáo mà tòa không thể làm sáng tỏ. |
Mai Chi