Ngày 23/9, TAND quận Tân Phú, TP HCM, xử sơ thẩm lần hai tuyên phạt Lê Thanh Bằng (38 tuổi) 9 năm tù, Võ Văn Tòng (20 tuổi, quê Tiền Giang) 4 năm cùng về tội Cố ý gây thương tích. Trước đó, bị cáo đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân 800 triệu đồng nên tòa không xem xét.
Theo HĐXX, nạn nhân xin tha nhưng Bằng vẫn nắm quai nón bảo hiểm, thúc cùi chỏ vào mặt làm anh Hiền ngã xuống đường. Hành vi này là côn đồ. "Thời điểm bị ngã, nạn nhân vẫn đội nón bảo hiểm nhưng do nón không đạt chuẩn, không có tác dụng bảo vệ nên nạn nhân bị chấn thương sọ não, tử vong", tòa nhận định.

Bị cáo Bằng bà Tòng tại tòa. Ảnh: P. L.
Theo nội dung vụ án, tối 9/4/2013, anh Hiền đi nhậu về đến trước bãi xe của Bằng trên đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, thì bị tổ tuần tra cảnh sát giao thông yêu cầu dừng. Do anh Hiền có nồng độ cồn cao quá mức cho phép, tổ tuần tra lập biên bản tạm giữ xe.
Anh Hiền bực tức nên có lời lẽ xúc phạm cảnh sát, đồng thời đập điện thoại của mình xuống đất. Chứng kiến sự việc, Bằng và Tòng bức xúc nên khi anh Hiền đón xe ôm đi, cả hai đuổi theo đánh “dằn mặt”.
Bằng túm cổ áo anh Hiền kéo lại hỏi “lúc nãy mày chửi ai” rồi đấm vào mặt anh này. Nạn nhân bỏ chạy, Bằng đuổi theo đánh liên tục khiến nạn nhân gục xuống đất. Anh Hiền được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng tử vong do chấn thương sọ não. Gần một tuần sau, Bằng và Tòng ra đầu thú.
Tháng 11/2014, TAND quận Tân Phú tuyên phạt Bằng 12 năm tù, Tòng 4 năm. Các bên đều kháng cáo. Hồi cuối tháng 1, TAND TP HCM hủy án sơ thẩm, điều tra làm rõ cơ chế hình thành trấn thương khiến nạn nhân tử vong.
Tại tòa hôm nay, Bằng thừa nhận đánh anh Hiền bằng cùi chỏ. Do nạn nhân đang say nên ngã đập đầu xuống đường. Lý giải về động cơ đánh anh Hiền, Bằng cho biết, tối hôm xảy ra vụ việc anh ta đang bực vì vợ bỏ nhà đi để con quấy khóc. Khi chứng kiến cảnh anh Hiền cự cãi với CSGT thì chị vợ lại đang đòi tự tử trong khách sạn nên tức quá, không kiểm soát được hành vi.
Hải Duyên