Trước đó, chiều tối 5/3, bà chủ nhà và tài xế về đến nhà, liên tục gọi cửa nhưng không thấy bảo vệ xuất hiện. Nhiều lần gọi điện thoại vào trong nhưng không ai bắt máy, nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên bà này đã bảo người lái xe leo tường vào trong.
![]() |
Căn biệt thự nơi xảy ra án mạng. Ảnh: A.N |
Vào đến trong, người tài xế phát hiện 2 bảo vệ nằm chết trong phòng ăn của căn biệt thự, xung quanh có nhiều vũng máu. Ngay sau đó vụ việc được báo cơ quan công an.
Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định 2 nạn nhân là Phạm Văn Hà (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Tuấn Thạnh (30 tuổi, Bến Tre). Nguyên nhân gây ra cái chết là do cả 2 đã bị nhiều vết dao đâm và chém. Đồng thời những người này đã chết được 2 đến 3 ngày, khi phát hiện thi thể họ đang trong quá trình phân hủy.
Tại hiện trường công an cũng phát hiện 4 con dao trong bồn rửa tay của nhà vệ sinh cạnh đó. Ngoài ra xung quanh ngôi nhà, cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều dấu chân lạ ở phía tường rào hướng nam.
Theo lời khai nạn nhân, căn biệt thự này đã nhiều lần xảy ra trộm cắp. Mỗi lần mất của, bà chủ lại thay đội bảo vệ mới, 2 nạn nhân cũng chỉ vào làm việc được vài tháng.
Theo nhận định của cơ quan điều tra thì có khả năng một nhóm người lạ đột nhập ngôi biệt thự trộm tài sản, bị các bảo vệ phát hiện nên quay sang dung dao tấn công khiến 2 nạn nhân tử vong.
Quốc Thắng