Theo điều tra, cuối tháng 8, sau khi nghỉ việc bảo vệ ở một công ty tại thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Bình lên Hà Nội tìm việc làm và mang theo 4 triệu đồng. Anh ta thuê phòng trọ ở khu vực quận Long Biên.
Ngày 15/9, Bình tiêu hết tiền, nảy sinh ý định đi cướp tài sản nên mang theo dao đi xe buýt sang khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và huyện Thanh Trì tìm cơ hội ra tay. Hết tiền Bình không ăn gì, chỉ uống trà đá.
Bình tại cơ quan công an chiều 18/9. Ảnh: Việt Dũng. |
Sau đó, Bình quay lại quận Thanh Xuân. Đến 1h ngày 16/9, anh ta mò lên khu tập thể E6, Thanh Xuân Bắc và lên chiếu nghỉ tầng 4 để ngồi nghỉ. Đến 5h30 cùng ngày, khi bà Đỗ Thị Bích Hồng mở cửa phòng 401, Bình rút dao khống chế định chiếm đoạt tiền.
Bà Hồng hoảng sợ, vùng vẫy và bị con dao của Bình gây thương tích ở hai bàn tay. Thấy nạn nhân tiếp tục kêu cứu, đông người, Bình từ bỏ ý định cướp tài sản, quay sang yêu sách muốn gặp người nhà để che đậy sự thật.
Bình khống chế 5 người trong gia đình bà Hồng. Anh ta trói hai tay bà này và trói hai con của chủ nhà quay lưng vào nhau. Nghe tiếng còi hú của cảnh sát, hắn đồng ý thả bà Hồng để thông báo ý định của anh ta muốn gặp người thân.
Số hung khí cảnh sát thu giữ tại nơi trọ của Bình. Ảnh: Việt Dũng. |
Lợi dụng việc Bình sai ra đóng cửa, người chị gái của bà Hồng chạy ra ngoài. Sau đó, nghe cảnh sát kêu gọi đầu hàng, Bình đã thả một bé để cho đi học. Bình trói tay bé còn lại đồng thời dí dao vào cổ bắt đưa đi kiểm tra các phòng để tránh công an ập vào.
Bình đề nghị được gặp Giám đốc Công an Hà Nội và bỏ hung khí đầu hàng. Ngay trong chiều, khám xét nơi trọ của Bình, cảnh sát thu được súng bắn đạn bi, cùng 118 viên bi, côn ba khúc, bình hơi cay… Gã khai mua ở Lào Cai để đi cướp tài sản.
Việt Dũng