Sáng 17/7, trong khán phòng chật chội của TAND Hà Nội văng vẳng tiếng nấc nghẹn ngào của những người phụ nữ đeo khăn trắng, tay cầm di ảnh thiếu phụ có gương mặt đôn hậu. Kẻ gây ra cái chết cho thiếu phụ trẻ chính là em chồng của nạn nhân - bị cáo Lê Văn Xuân.
Anh Lê Văn Sang, chồng của nạn nhân Lê Thị Bền cũng là anh trai của Xuân, thẫn thờ ngồi cạnh hai con trai. Anh Sang cho hay cũng suýt mất mạng dưới lưỡi dao oan nghiệt của Xuân. Song gạt qua mất mát, anh vẫn sẽ xin giảm nhẹ hình phạt cho đứa em tội lỗi.
Kẻ sát hại chị dâu, suýt lấy mạng anh trai gục mặt trong giờ nghị án. |
Cáo trạng thể hiện, hơn hai năm trước, Xuân cho vợ chồng anh trai vay 150 triệu đồng nhưng đòi không được. Tối muộn 18/9/2013, Xuân mang dao chọc tiết lợn qua nhà anh tiếp tục hỏi món nợ. Thấy anh Xuân nói: “Có trả tiền không" và nhận câu trả lời: “Khi nào đòi được tiền của người khác nợ sẽ trả”.
Bị mắng và đuổi về, Xuân đâm anh 2 nhát. Chị Bền vào can, bị Xuân đâm trúng lưng trái khiến tử vong do đứt động mạch chủ, rách phổi và lá lách.
Lý giải cho tội ác của mình, trước vành móng ngựa, bị cáo cho hay lần đó cần tiền đóng học cho con. Không xoay được ra tiền cùng với việc tức tối món nợ anh trai chưa trả, Xuân mang dao đi gây án.
Cúi đầu lắng nghe chủ tọa phân tích những vi phạm pháp luật của mình, bị cáo bất ngờ quỳ gối về phía anh trai và 2 cháu nói lời xin lỗi. Chứng kiến cảnh này, đại diện cơ quan công tố cho rằng đây là một bi kịch của một gia đình có truyền thống cách mạng như dòng họ Lê của bị cáo. Bà nội của bị cáo là Mẹ Việt Nam anh hùng, có các chú, bác hy sinh xương máu vì đất nước. Với truyền thống đó, đáng lẽ bị cáo phải tu dưỡng đạo đức, hành động suy nghĩ trước sau vậy mà lại gây án quyết liệt, có tính côn đồ.
Chồng nạn nhân sau khi xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo cũng cho biết không yêu cầu bồi thường thiệt hại. Xuân bật khóc, ngỏ ý với toà để anh trai dùng số tiền 150 triệu đồng vay trước đó trang trải ma chay cho chị dâu. Vợ bị cáo cũng đồng tình, coi đó là thành ý với người đã mất.
Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, toà tuyên phạt án tù chung thân về tội Giết người. Trước khi rời tòa, Xuân cố ngoái người xin lỗi anh và dặn vợ chăm sóc các con đang tuổi ăn học.
Việt Dũng