Rạng sáng 16/8, Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng (20 tuổi) trong tình trạng khó thở. Khi Hùng được đưa cấp cứu, người nhà bệnh nhân có hành động quá khích. Bệnh viện phải liên lạc để cơ quan công an cử 2 cảnh sát đến hỗ trợ cùng lực lượng bảo vệ ổn định trật tự.
Phòng hành chính nơi xảy ra án mạng. Ảnh: CTV. |
Sau khoảng 30 phút cấp cứu, anh Hùng đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Nguyên nhân chết được xác định liên quan đến bệnh hen.
Khi bác sĩ đang giải thích cho người nhà của bệnh nhân về lý do tử vong thì em trai của Hùng là Nguyễn Văn Dũng (19 tuổi) đã cướp dao của người nhà bệnh nhân ở gần đó xông vào đâm bác sĩ Ngô Duy Hoàn (30 tuổi, khoa hồi sức cấp cứu).
Bác sĩ Phạm Đức Giàu (60 tuổi, khoa ngoại) vào can ngăn liền bị Dũng đâm trúng bụng. Vị bác sĩ chuẩn bị nghỉ hưu đã tử vong. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn. Sáng hôm sau, anh ta bị bắt.
Chiều 18/8, trao đổi với VnExpress.net, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Trần Xuân Tuyết cho biết: "Chúng tôi đã khởi tố bị can và bắt tạm giam với Nguyễn Văn Dũng về hành vi giết người". Năm 2010, Dũng từng bị công an xã cảnh cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Sáng 18/8, Giám đốc Sở y tế Thái Bình Nguyễn Trọng Bình thông báo, bác sĩ Ngô Duy Hoàn đã qua cơn nguy kịch. Sở đang đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ và bằng khen của Bộ Y tế cho bác sĩ Giàu.
Thái Thịnh