Ngày 23/7, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đang truy bắt kẻ tưới xăng đốt chị Pha Si Gisah (27 tuổi) cùng con gái Pha Sa Ly (3 tuổi) vào rạng sáng cùng ngày.

Nạn nhân Pha Si Gisah đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, do hoàn cảnh khó khăn nên giờ gia đình vẫn chưa có tiền đóng viện phí cho chị. Ảnh: Hoàng Trường.
Chị Pha Si Gisah cho biết, lúc rạng sáng khi đang ngủ, chị nghe tiếng cửa cà kẹt và mùi xăng nên dậy xem thì phát hiện xe máy bị chảy xăng. Không nghi ngờ gì, chị tiếp tục vào ngủ, vừa chợp mắt thì thấy loáng thoáng bóng người tạt xăng vào giường rồi đốt. “Khi đó chỉ có 2 mẹ con nằm trên giường, lửa cháy ở mùng mền táp vào người luôn rồi tôi không biết chuyện gì nữa” chị bàng hoàng kể lại.
Thấy lửa cháy trong nhà, mẹ chị Pha Si Gisah đã dậy tạt nước rồi gọi hàng xóm qua cứu. Sau khi được đưa đến trạm xá xã Xuân Hưng, mẹ con chị Pha Si Gisah được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Theo hồ sơ bệnh án, chị Pha Si Gisah bị bỏng toàn bộ phần mặt, cổ, gáy, tay trái, một phần ít ở tay phải với diện tích khoảng 30% cơ thể, cấp độ bỏng II-III. Con chị bị bỏng nhẹ hơn, đã về sau khi sơ cứu.
Người nhà nạn nhân cho biết, chị Pha Si Gisah không có nghề nghiệp ổn định, đã qua 2 đời chồng với 3 người con. Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, sống trong nhà tình thương với mẹ ruột và đang mang thai đứa con thứ 4 với một người đàn ông khác.
Hoàng Trường