Chiều 11/9, Công an huyện Đức Trọng bắt quả tang Trần Thị Diễm Mai (25 tuổi, ngụ Định Quán, Đồng Nai) và cậu em trai 15 tuổi khi cả hai đang nhận nửa cây vàng từ bà Tuyết, chủ tiệm vàng Kim Thông.
Trước đó, bà Tuyết nhận được điện thoại của một người đàn ông, yêu cầu phải giao nộp 5 chỉ vàng tại gốc cây bồ đề, cạnh tượng phật ở ngã ba đèo Prenn rẽ vào khu du lịch hồ Tuyền Lâm. "Nếu không thực hiện, tiệm vàng Kim Thông sẽ bị nổ tan bằng mìn", người này hăm doạ.
Sau khi trình báo với công an, bà Tuyết nhận lời làm theo yêu cầu của kẻ tống tiền, mang vàng đến địa điểm giao nộp cánh xa tiệm đến 30 km và sát kề với thành phố Đà Lạt.
Đùng 16h, hai chị em Mai bước xuống từ chiếc taxi và đến nhận vàng từ tay bà Tuyết thì các cảnh sát ập đến bắt giữ. Bước đầu, hai chị em cô gái khai "do không có tiền tiêu xài nên nghĩ ra 'sáng kiến' đe dọa chủ tiệm vàng để tống tiền".
Vụ việc đang được điều tra mở rộng.
Quốc Dũng