Rạng sáng 14/6, hàng chục trinh sát Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp ập vào quán cà phê Hội Ngộ (chung cư 26, đường Dương Quảng Hàm, phường 7, quận Gò Vấp) bắt quả tang hàng chục người nghi cá độ bóng đá ăn tiền.
Thấy bóng cảnh sát, nhiều người chạy túa ra nhiều ngõ ngách, quăng hết tiền bạc để thủ tiêu tang chứng. Song, 38 người đã bị đưa về trụ sở. Cảnh sát cũng thu giữ gần 60 triệu đồng, hàng chục điện thoại, xe, máy vi tính…
Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Q.T |
Tại cơ quan công an, chủ quán Lê Mỹ Minh (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) thừa nhận tổ chức cho khách cá cược từ đầu năm. Tuy nhiên, "được mùa" nhất là khi Euro 2012 khởi tranh.
Minh khai quen biết, với người tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) trên mạng Interner. Biết Minh có quán cà phê bóng đá, người này gợi ý cho ông chủ lôi kéo khách tham gia sát phạt.
Tang vật bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Q.T |
Hoàng đưa cho Minh tài khoản và mật mã để tham gia vào trang web cá độ bóng đá có sẵn 3.000 điểm (mỗi điểm 50.000 đồng). Ngoài ra, người này còn đưa cho Minh 30 triệu đồng để đưa trước cho khách nếu thua độ.
Hằng ngày, chủ quán lên mạng lấy “kèo” rồi phổ biến cho khách đặt cược để ăn phần trăm. Do rất nhiều người tham gia nên Minh thu lợi hàng chục triệu đồng mỗi đêm.
Cũng rạng sáng 14/6, một ổ cá độ bóng đá khác đã bị công an quận Thủ Đức (TP HCM) phát hiện. Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào quán cà phê không tên trên đường số 6 (khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh) khi trận đấu giữa Hà Lan và Đức đang gay cấn. 60 người có mặt tại đây được cho là đã tham gia cá độ ăn tiền.
Những người tham gia cá cược tại quận Thủ Đức. Ảnh: Q.T |
Hơn 20 triệu đồng, dàn máy vi tính để đặt cược cùng nhiều phơi cá độ bị cảnh sát thu giữ. Chủ quán là Nguyễn Duy Đông (26 tuổi, tỉnh Hải Dương) và Đinh Nhật Anh (28 tuổi, Ninh Bình) khai nhận đứng ra ghi phơi cá cược trực tiếp cho khách.
Quốc Thắng