Chiều 12/5, Công an Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất công tác khai quật, khám nghiệm hiện trường Nguyễn Trung Hoàng (38 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ) phi tang xác vợ là chị Phan Thị Thuận.
Cảnh sát tìm thấy bộ xương người được cho là chị Thuận, dao, liềm, vòi tắm hoa sen cùng nhiều áo quần. Trong đó, phần xương sọ bị vỡ thành nhiều mảnh, có dấu vết chém, xương cánh tay trái có vết chém nhưng không đứt lìa.
Tại cơ quan điều tra Hoàng khai, 4 năm trước phát hiện vợ qua lại với nam thợ hồ làm chung. Hai vợ chồng vì thế thường hay cãi vã.
Trong một lần gây gổ, chị Thuận dùng gậy đánh chồng. Hoàng vớ khúc cây khác đánh vào đầu khiến người phụ nữ chết tại chỗ.
Sợ bị lộ, anh ta dùng liềm phân xác vợ, ném xuống hầm cầu phi tang. Hoàng cũng gom hết quần áo dính máu, hung khí gây án... vứt xuống dưới.
"Lúc đó tôi không cố ý giết vợ. Thấy cô ấy đi với người khác thì cãi lộn, rồi xảy ra chuyện. Khi vợ chết tôi rất sợ, nếu tôi có chuyện gì thì tội nghiệp các con còn nhỏ, nên tôi mới thủ tiêu thi thể. Giờ nghĩ lại tôi rất hối hận", Hoàng nói.
Sau khi phi tang xác vợ, Hoàng tung tin với người quen và hàng xóm rằng chị Thuận "bỏ nhà theo trai". Suốt 4 năm qua, hắn hằng ngày đi làm nuôi con, mỗi lần rảnh rỗi thường xuyên lên chùa làm công quả.
Nói về lý do không đầu thú, gã nói "vì con còn nhỏ, sợ đi tù không ai nuôi con".
Nhiều năm tìm chị Thuận không thấy, gia đình trình báo công an về nghi vấn chị bị sát hại. Sau thời gian bị mời lên làm việc, đến ngày 10/5 Hoàng thừa nhận đã giết vợ.
Xuân Thắng - Phước Tuấn