
Hiện trường đang được phong toả. Ảnh: Sơn Hòa
Tối 22/10, người thân đến trước phòng trọ trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9, TP HCM) tìm chị Phạm Thị Mai (22 tuổi) do không liên lạc được. Phòng khóa bên trong, họ gọi cửa nhiều lần không có phản hồi nên nhờ chủ nhà trọ bắc thang nhìn vào.
Chị Mai được phát hiện nằm gục trên ghế, cạnh đó là nam thanh niên trong tư thế treo cổ. Mọi người hoảng hốt phá cửa vào trong nhưng chị Mai đã tử vong, cổ có nhiều vết bầm. Thanh niên treo cổ là Đặng Văn Ngà (27 tuổi, quê Nghệ An), người yêu Mai.
Người dân khu trọ cho biết, Mai đang là sinh viên thực tập, quen Ngà được 5 năm. Mấy ngày trước đôi nam nữ xảy ra cãi vã nhưng sau đó lại tình cảm.
Còn đồng nghiệp trong công ty may nói rằng anh Ngà khá hiền lành. Mấy ngày nay anh tỏ vẻ chán nản, bảo sẽ đi xa, không còn gặp mọi người. Ngoài việc làm công nhân, ban đêm anh Ngà đi bán sim điện thoại ở ngã tư Thủ Đức.

Người dân quanh khu vực tập trung theo dõi vụ việc. Ảnh: Sơn Hòa
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.
Sơn Hòa