Ngày 25/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm án, tuyên y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Lực (30 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội Giết người.
Theo HĐXX, hành vi phạm tội của Lực lẽ ra phải nhận hình phạt cao nhất, song do bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, hoàn cảnh gia đình khó khăn... nên mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng là phù hợp.
Bị cáo Lực sau phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên. |
Theo bản án sơ thẩm, Lực và chị Phương chung sống với nhau như vợ chồng tại huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) từ năm 2003 và có một con chung. Do công việc bốc vác của Lực không ổn định, cuộc sống khó khăn nên hai người thường xảy ra mâu thuẫn.
Đến năm 2007 chị Phương quyết định đường ai nấy đi và đưa con về thành phố Cao Lãnh ở riêng. Đầu năm 2011, Lực đến đón con về ở cùng mình. Hai tháng sau đó, anh ta đến nhà mẹ ruột hỏi xin 2 triệu đồng mua xe máy để chạy xe ôm kiếm sống nhưng không được.
Chiều 28/4/2011, sau chầu nhậu, Lực thấy buồn vì bị vợ bỏ và mẹ không giúp đỡ nên nảy sinh ý định tự tử cùng con. Tối hôm đó, Lực ôm con vào lòng và nói "cha con ta sẽ cùng chết" rồi đổ bịch xăng vừa mua 10.000 đồng lên người... Lửa bùng lên, Lực bỏ chạy ra ngoài ruộng lúa nằm bất tỉnh.
Phát hiện sự việc, hàng xóm xông vào dập lửa, đưa hai cha con Lực đi cấp cứu. Do vết bỏng quá nặng, cháu bé đã tử vong. Lực bị thương tật 20%.
Hải Duyên