Ông Lý Đại Bàng. Ảnh: N.Hải |
Theo thông tin ban đầu, đêm 8/4 là ca trực của đại tá Bàng. 7h sáng nay, khi các chiến sĩ phòng PC17 đến làm việc, tới phòng ông gọi cửa thì không thấy trả lời.
Họ đẩy cửa vào thì thấy vị trưởng phòng đã gục tại bàn làm việc bên chồng hồ sơ đánh án.
Theo nhận định ban đầu, có thể ông bị đột quỵ do nhồi máu cơ tim. Nguyên nhân đang được cơ quan điều tra làm rõ.
Vào ngành từ 1977, nếu chỉ tính trong thời gian làm cảnh sát hình sự, ông đã trực tiếp phá trên 300 ổ nhóm và bắt giữ trên 400 đối tượng thuộc hàng hung hãn, có vũ khí. Trong số này, có không ít băng nhóm thuộc hàng khét tiếng từ thời trước giải phóng như băng Nguyễn "Tàn Bạo" của anh em Nguyễn Văn Chính và Nguyễn Chính Thắng, băng Tiêu “Mù” do tên Trần Anh Tuấn cầm đầu, băng Hoàng “ Cần Thơ’, Tuấn “Côn Đảo”...
Ngoài đời, cái tên Lý Đại Bàng đã được người dân nhắc đến như một huyền thoại chống tội phạm. Giới anh chị có số má của Sài Gòn còn xem anh như một khắc tinh có... "bùa", đạn bắn không thủng.
Hơn 30 năm công tác trong ngành, ông đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ đội phó Cảnh sát hình sự công an quận 5 sang Đội cảnh sát hình sự khu vực 2, Đội trưởng Đội đặc nhiệm... Hiện ông là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM.
Ông đã được nhận nhiều bằng khen, được bầu chọn là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của thanh niên thành phố, từng là đại diện duy nhất của lực lượng Công an trong danh sách 30 thanh niên tiêu biểu...
Năm 1995, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Quốc Thắng