Chiều 19/5, Công an TP Thanh Hóa đang tung lực lượng truy bắt nhóm côn đồ xả súng bắn bị thương hai người dân ở thôn Gia Lộc (xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) tối qua.
Nguồn tin ban đầu cho hay, khoảng 18h30 ngày 18/5, một nhóm thanh niên khoảng 5 người đi trên 2 xe ô tô xuất hiện trước nhà anh Nguyễn Huy Thái (29 tuổi) ở thôn Gia Lộc. Khi anh Nguyễn Huy Tâm (25 tuổi, em anh Thái) vừa đi đá bóng về, nhóm thanh niên trên xe ô tô bất ngờ rút dao kiếm xông vào tấn công tới tấp.
Hiện trường nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Lam Sơn. |
Quá hoảng sợ, Tâm chạy sang nhà hàng xóm liền bị nhóm thanh niên thả chó trên xe xuống truy đuổi. Nghe tiếng kêu cứu của em trai, anh Nguyễn Huy Thái từ trong nhà chạy ra, cùng em trai dùng gậy đánh chết con chó.
Ngay khi đó, một người trong nhóm thanh niên trên xe ô tô bất ngờ rút súng liên tiếp nhả đạn về phía Thái và Tâm. Thái bị bắn hai phát ở đùi và bụng, Tâm bị trúng đạn ở chân. Gây án xong, nhóm thanh niên nhanh chóng lên ô tô rời khỏi hiện trường.
Ông Nguyễn Văn Chung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết, nạn nhân Thái bị bắn vào bụng rất nguy kịch do mất nhiều máu. Sau khi mổ cấp cứu, gắp đầu đạn, nạn nhân đã được chuyển ra Bệnh viện Việt - Đức ngay trong đêm. “Nạn nhân bị một vết thương ở vùng bụng bên trái, đường kính một cm. Đây là vết thương mở, rất nguy hiểm nên chúng tôi đã mổ cấp cứu. Tiên lượng tình trạng quá nặng nên bệnh nhân đã được chuyển lên tuyến trên ngay trong đêm”, ông Chung nói. Còn nạn nhân Tâm bị thương ở phần gót chân, không nguy hiểm đến tính mạng.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an TP Thanh Hóa đã điều động lực lượng tới hiện trường tiến hành điều tra, truy bắt những kẻ gây án. Đêm 18/5, nhà chức trách bắt được hai nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng tên Huy và Việt Anh (đều trú tại TP Thanh Hóa). Sáng nay, lực lượng công an tiếp tục bắt thêm hai người (chưa rõ danh tính).
Công an TP Thanh Hóa cho hay đã xác định được nhóm côn đồ gây án và tiếp tục truy bắt những tên còn lại. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân.
Lam Sơn